Khi tâm trạng không tốt mọi người đi đâu làm gì ở hà nội....><
không hiểu dạo này sao cảm thấy mệt mỏi quá..học cả ngày,nắng nóng ùi người này người kia làm cho khó chịu..tâm trạng cứ thấy có tảng đá trong lòng..lại còn mệt chẳng thèm nói chuyện chém gió như mọi ngày..chuyện j cũng kệ..hazzzz..thường thì moon hay đi coi phim ăn đồ ăn ở đó ngon lắm..không hỉu sao lại còn thích đi 1 mình hơn là cùng người ấy..mua 1 hộp kem thật to về chén..hay đi hồ tây phóng cho mát..hay dạo phố cổ ăn những món mới và sẵn sàng cái máy ảnh chụp mọi người..giá như có time có lẽ đã thoải mái hơn..hà nội bon chen để tìm 1 khoảng lặng cũng không phải dễ.nhưng 24 h thì 7h sáng ra khỏi nhà 17h30 về đến nhà...ăn trưa ở trg..ùi tối về nấu cơm đợi cô về ăn đã gần 22h..sao mà thấy chẳng còn time gì..hic...thế đấy:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
2 chạy xe vi...
Công việc không trôi , stress.
Những lúc này chỉ đi shopping, hay phượt thôi