Trước khi vào vấn đề mình xin tự giới thiệu với các mẹ, mình là Trần Lê Anh Khoa, hiện là bí thư đương nhiệm lớp 13DTD01 trường ĐH Công Nghệ Tp.HCM. Bất kỳ ai có thắc mắc gì có thể trực tiếp tìm mình. Nếu thấy hữu ích các mẹ hãy share bài này để mọi người được biết.
Mình viết bài này từ trải nghiệm bản thân, không nhầm mục đích PA hay ném đá nên sẽ không dùng nhiều lời lẽ bóng bẩy. Tháng 3 vừa rồi theo lời mời của 1 đứa bạn mình đến với buổi học "Hành trang sinh viên" của học viện hàng đầu Việt Nam Big Edu (cty tự nhận là hàng đầu). Khi đến đây mình bị thuyết phục bởi tài ăn nói của anh Châu giám đốc marketing và đống 2 triệu khóa học kỹ năng mềm 1 năm trở thành học viên ở đây. Công bằng mà nói khóa học rất tốt. Tới cuối tháng 3 mình tham gia khóa học bí quyết tư duy 2 ngày của nhà đào tạo Nguyễn Mạnh Hà và tại khóa học này mình đã rút ra được bài học xương máu. Khóa học này thực chất là 1 buổi bán hàng và hàng hóa chính là những khóa học khác. Mình đã mua 3 khóa "Tinh thần nhà vô địch", "Bí quyết thủ khoa", "Kinh doanh bất động sản" với giá bạc triệu. Vấn đề khóa học hay hay dở là tùy ở nhận định cá nhân của mỗi người nên mình không bàn. Cái mà mình muốn nói đó chính là những điều khoản hết sức mập mờ mà mình đã ngu ngốc ký vào khi đăng ký. "Học phí đã đóng không được hoàn trả" và "Lịch học chính thức sẽ được thông báo trước 2 tuần trên Facebook". Chính vì 2 điều này mà Big Edu đã ngâm khóa học của mình gần nửa năm nay. Mỗi lần mình nhắc thì cứ bảo thông cảm đợi tháng sau với đủ thứ lý do. Theo tình hình này thì chắc còn ngâm dài dài cho tới khi mình quên thì thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1