Dear các chị,


Mọi người ai có kinh nghiệm từng trải qua vụ này rồi cho em chút tư vấn với nhé.


Tháng 6 năm vừa rồi, em hoàn thành khoá học tiếng Nhật bằng học bổng trong 2 năm, trước đó thì em tốt nghiệp đại học ngành kinh tế. Trong thời gian học tiếng Nhật thì đi làm thêm buổi tối ở nhà hàng Nhật để có môi trường giao tiếp tiếng Nhật. Sau khi vừa ra trường thì được một bác Nhật kêu về làm trợ lý về công ty tư vấn ( nghe oách vậy chứ công ty có em với bác), và thời điểm đó thì bác đang nhận tư vấn cho các bác bên Nhật mới sáng VN mở một nhà hàng Nhật tổ hợp. Lúc đầu do có kinh nghiệm làm thêm cũng như vốn từ nhà hàng và còn hăng hái lúc mới đi làm nên em làm việc khá tốt, nhưng sau gần nửa năm thì em thấy mình chẳng hợp cái loại công việc phức tạp này ( phức tạp theo kiểu nhà hàng Nhật ấy ạ) và cũng chả có gì bảo đảm cho công việc đang làm, giờ giấc không ổn định nên em xin chuyển qua một công việc khác.


Lúc chuẩn bị nghỉ việc thì bên headhunter giới thiệu cho em một công việc dưới VSIP I, lúc phỏng vấn thấy ok nên chấp nhận đi làm ( làm với bác Nhật ko có ký hợp đồng nên nghỉ cũng khá đơn giản). Công ty mới ở xa nên có xe đưa rước, nhưng nói đưa rước chứ điểm đón cũng cách chỗ em ở hơn 10 km. Sáng nào em cũng chạy xe đi làm từ 6h sáng, leo lên xe lúc 6h30, đến công ty làm lúc 7h30, tan làm lúc 4h30 chiều. Công ty có cơm mà cơm thì hơi khó ăn nên em còn phải dậy từ 5h sáng để nấu cơm mang theo. Em vẫn chưa quen với môi trường công nghiệp ( làm việc tại nhà máy) lại thêm dậy sớm đi làm, mà công việc hay yêu cầu tăng ca, trong lúc này em lại đang theo học một lớp văn bằng 2, nên sau khi suy nghĩ thì em quyết định dừng công việc này sau 5 tuần thử việc.


2 ngày sau khi quay về Sài Gòn thì em được offer bởi một tập đoàn lớn - cũng của Nhật. Ban đầu khi nhìn offer thì em cứ đắn đo suy nghĩ mãi vì : ưu - công việc gần nhà (5') - thời gian làm việc trễ ( từ 8h30')- công ty lớn, đào tạo bài bản ( lúc đó em nghĩ thế)hợp với chuyên ngành đã học... nhược: - lương: vâng để có tất cả những ưu điểm trên em sẽ hy sinh 1/3 lương hiện tại mà được các công ty khác offer... Suy nghĩ rồi cuối cùng em đã chấp nhận...


Đến nay thì em làm cũng hơn 3 tháng rồi... Thật ra những ưu điểm về công ty lúc ban đầu trong suy nghĩ của em thì vẫn còn đó, chỉ có những vấn đề mới phát sinh như sau:


- Công ty sẽ chuyển văn phòng về headoffice sau khi xây xong ( dự kiến từ tháng 9 năm nay) - thay vì đi làm 5' em sẽ đi làm 50'


- Thời gian làm việc trễ -> lại phải đi làm sớm


- Lương : nếu cv trước đây lương cao, ko có thời gian nghỉ ngơi nhiều, kiếm tiền để đó thì hiện nay muốn đi du lịch khi có thời gian thì ko đủ tiền.. hic hic, lúc trước nhận cv này với mức lương không tưởng ( vì thiệt là từ lúc ra trường thì mức lương việc em đã làm và những chỗ gửi offer em từ chối đều không chỗ nào thấp như chỗ này, lương em không cao nhưng khá cho sv mới ra trường) vì em chỉ nghĩ là làm việc mình thích vì mình còn trẻ mà.


- Em làm công việc đặc biệt liên quan đến nhập hàng từ Nhật và châu Á, nên cv của em phụ thuộc trực tiếp vaò các bác sếp Nhật - khả năng chủ động cv của em chỉ có 30 - 40% là hết đát so với đồng nghiệp. Mọi ngày đến công ty trong khi mọi người hì hụt làm việc, than ko kịp tiến độ thì em chỉ có lên facebook, online vì có gì đâu mà làm, toàn chờ sếp, riết rồi em ko rõ cv của mình luôn)


---> Tóm tất cả lại làm cho em thấy cv hiện nay lại tiếp tục rơi vào hoàn cảnh trở nên cực kỳ chán nản. Có lẽ nguyên nhân chung cuối cùng vì em bị shock văn hoá Nhật, dù em học tiếng Nhật 2 năm với người Nhật, dù người Nhật được thế giới ca ngợi như thế nào ( nhiều khi nhìn ngoài nó vậy) nhưng nhìn chung thì không hoà hợp nổi, từ cái cách phân công công việc, văn hoá ứng xử,.. khiến em trở nên mệt mỏi chán nản...


Ngoài buổi sáng đi làm, buổi tối và cuối tuần em đi học văn bằng 2 và đi dạy thêm tiếng Nhật -tiếng Việt, học thư pháp, nhìn chung là khá bận rộn mà thấy cuộc sống vẫn chán ạ.


Trước kia, em vốn dĩ cho rằng công việc hiện nay là công việc trong mơ của mình từ rất lâu, nay vô thì bị thực tế đè tình mộng luôn rồi... Có chị có nào có kinh nghiệm trải qua quá trình giống em cho em lời khuyên thoát ra cuộc sống hiện tại không?