CÓ những điều trong cuộc sống tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra với mình, điều đó là nhảm nhí, bởi không có gì là không thể cả. Đặc biệt là đối với cô - người không quá may mắn.
Cô luôn tâm niệm rằng chỉ cần mình cố gắng thì chắc chắn sẽ không bị người phụ, nhất là khi cô bỏ công sức ra giúp đỡ ai đó. Nhưng không cô đã quá cả tin rồi, cô muốn giúp họ nhưng khi họ đạt được mục đích rồi thì họ chẳng cần biết đến sự tồn tại của cô nữa. Tính cô cả nể, chính vì vậy thiệt thòi lại càng thiệt thòi hơn...
Hôm nay là rằm tháng 8 đấy, là ngày tết của thiếu nhi đấy, cô chưa có người thương vì thế vẫn được coi là thiếu nhi chứ nhỉ? cơ mà thiếu nhi hôm nay thay vì đi ăn uống, đi chơi trung thu thì cô đi ăn vịt để giải đen :(. Từ đầu tháng tới giờ biết bao nhiêu chuyện xảy ra, chưa một ngày nào cô được ngon giấc, vẫn đi học, vẫn đi làm, vẫn nói chuyện cười đùa nhưng vầng trán của cô chưa từng được giãn ra chút nào. chỉ diễn tả bằng một từ thôi :"mệt".
Có khi cô thấy mình cũng thật xấu xa, vì cô không may mắn nên cô sẽ khiến 1 ai đó cũng giống cô, cô biện minh rằng chỉ là cần người chia sẻ cùng thì cuộc sống của cô sẽ dễ chịu hơn. Mà cô không hề nghĩ là họ cũng đang ở một nơi nào đó thầm oán trách cô, hoặc thầm than thân trách phận của chính mình. Có lẽ...
Nhưng rồi cô lại ngụy biện cho chính mình rằng: cô đâu muốn vậy, chỉ là do cuộc đời đẩy đưa, cô cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Bởi không bằng cách này thì cách khác đều sẽ phải có 1 con đường giải quyết vẫn đề, rằng không phải cô thì sẽ là người phải chịu đòn.
Cuối ngày, cô cho phép mình tạm quên đi mọi thứ, cho mình một khoảng không gian để hít thở thật điều hòa, những xô bồ ngoài kia hãy tránh xa cô ra, bởi từ sâu trong đáy lòng điều cô muốn là sống bình yên bằng sự cố gắng hết mình của bản thân. Cô xứng đáng được nhận thành quả lao động của mình một cách trọn vẹn nhất. Đừng khiến sự cố gắng của cô lại tạo nên phiền não cho cô thêm nữa. Bởi đến một thời điểm nào đó, cô không còn muốn cố gắng nữa thì ai?, ai sẽ là người đảm nhiệm vị trí của cô đây?
.... Mọi thứ sẽ bị đảo lộn, thật phiền phức khi phải sắp xếp lại...
HÃY VỮNG TIN LÊN NHÉ CÔ GÁI CỦA TÔI. HÃY CỨ MẠNH MẼ NHƯ CÔ ĐÃ TỪNG....@@@@@@@@@
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cảm ơn b nhiều