Sáng ra vội vàng với những việc loằng ngoằng nên đến giờ đi làm vẫn chưa kịp ủi đồ. Mặc tạm cái áo pull cũ đỡ nhàu nhất đi, mất tự tin quá thể. Đến nơi gặp cô đồng nghiệp nàng suýt xoa: Hôm nay trông chị xinh tươi thế nhỉ?:Surprise::Surprise::Surprise: Giật mình cái thót. Y như rằng một lát sau: Chị cho em mượn bla bla.......
Nhà sếp thiết kế theo kiểu nửa cổ điển, nửa hiện đại, mình vào chỉ thấy lộn xộn, chẳng phát biểu được gì. Mấy đứa đi cùng thi nhau khen: Nhà sếp đẹp thế, chỗ này hợp lý, chỗ kia hợp lý. ........ Xong, về lại chê như chưa bao giờ thốt ra lời khen ban nãy.
Ai khen mình không đúng sự thật sao mình thấy khó chịu thế?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Xì, biết gì đâu mà nói cứ như thật ý :Smug::Smug::Smug:
Ví dụ nhé, một người bạn mời đến...
Gọi là sống nghệ thuật mới đúng chứ:Laughing::Laughing::Laughing:.
Nhưng đúng có mẹ nói, khen với 1 cái ý nghĩa làm cho...
Không biết :) (Rất bí hiểm)
Mẹ em có đứa cháu nội rất xinh giai (trộm vía), theo tất cà mọi người nhận xét là giống bố nó...
àh, nhân chứng lịch sử đây rồi, nhân chứng đang cười phụ họa hay là cười đểu thế :Laughing: ?
:Laughing::Laughing::Laughing:
"thức khuya mới biết đêm dài
ở lâu mới biết là người có nhân"
Khen (kể cả không đáng được...