Đêm đặc quánh đêm. Tỉnh giấc không sao ngủ lại được. Bên kia phòng, chồng đang ngủ say trong tiếng nhạc bolero réo rắt. Nhìn qua, hai con ngủ say. Chỉ còn mình với cô đơn, muộn phiền.
Mình đã có 1 cuộc tình li kì như tiểu thuyết, rồi kết hôn, rồi cũng sóng gió bão giông đủ mọi điều. Đến hôm nay, mình 34 tuổi tự thấy không còn chút niềm tin nào. Đang rất tuyệt vọng. Muốn chia sẻ, muốn viết câu chuyện dài nhưng gần sáng mất rồi. Mai phải dậy sớm chở con đi học rồi đi làm. Lòng thì ngổn ngang. Ngủ không được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1