He he em chào các mẹ trẻ, mẹ già, bố trẻ , bố già :D@};-.
Tình hình là em vừa trải qua giai đoạn thất tềnh, cơ mà ngay sau đó thì không biết thế nào mà họ hàng rồi bạn bè giới thiệu người nọ người kia rầm rập tới cho em ( Mọi người ko hề biết em thất tềnh ). Em là em cũng chưa biết thế nào đâu, nói chung tâm lí của em bây giờ hơi bị loãng ạ. Cơ mà mọi người giục lấy chồng nhiều quá, có khả năng dù muốn dù không thì chắc phải tìm hiểu anh nào đấy. Nếu tốt duyên thì lấy nhau mà chưa tốt duyên thì chắc đợi hồi sau sẽ rõ.
Cơ mà nhân cái sự em thất tình, kết hợp với cái ý tưởng sẽ phải lấy chồng trong tương lai gần nên em mới nghĩ tới chuyện ăn chơi cho nó thoải mái. Các bố các mẹ từng ăn chơi như thế nào trước khi lấy chồng lấy vợ vậy ạ, tò mò quá, dù sao thì cái giai đoạn trước khi bước vào hôn nhân cũng là lúc mà có thể nói là thoải mái cuối cùng của cuộc sống tự do rồi, nên em đang nghĩ là mình nên làm gì đây.
Vừa rồi, nhân cái việc thất tình, em đã thay đổi một số thứ rồi, thấy lạ lạ :D
Trước giờ em là đứa bảo thủ , ngại thay đổi lắm, nhưng giờ thì muốn thay đổi và làm một số việc
Các bố mẹ, trẻ, già , vô comment cho em có tý động lực với ạ,
Em tính là
- Sẽ đi chơi một chuyến xa với đứa bạn thân ( là nữ, nếu tìm được tri kỷ là nam thì đi cùng nam :D)
- Mua sắm thoải mái hơn
- Có thể học một cái gì đấy ( ngoại ngữ chẳng hạn...)
- Làm một cái gì điên rồ ( chưa chọn nhưng có ý tưởng :D)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Kiểu Rô Bin Sơn à, hihi. mà công nhận nha nhìn hình ảnh cao nguyên là thích rồi ý...:)
Thật sự mình thèm đi một chuyến khỏi nơi mình đang sống. Có...
Như @Lipton nói mình đã từng làm...