Hôn nhân có phải là một cái hố xí mà phụ nữ khi yêu không thể tưởng tượng nổi.
Viết cho anh, người đàn ông em đã từng yêu bằng tất cả trái tim mình.
Nghe thật nhàm chán phải không các bạn? Tôi đọc được trên mạng có đến hàng ngàn các chị, các mẹ, các bạn gái đang yêu hoặc đã kết hôn chia sẻ về vấn đề này. Và dù kết thúc có hậu hay không có hậu thì vẫn để lại trong lòng một chút suy tư, nhưng miễn bàn về kết thúc bởi bây giờ câu chuyện của cuộc đời tôi vẫn đang tiếp diễn.
Tôi khi đó 26 tuổi ở cái tuổi mà bạn bè cũng khá nhiều người đã kết hôn rồi. Sau khi tốt nghiệp ra trường cũng tự mình long đong rất nhiều cuối cùng tôi cũng tìm thấy được công việc thích hợp nhất. Nhân viên kinh doanh của một công ty Việt Nam, đối tác của tôi chủ yếu là các công ty nước ngoài. Là một nhân viên kinh doanh cuộc sống của tôi không bao giờ tẻ nhạt cả, mặc dù không mấy khi gặp gỡ trực tiếp khách hàng bởi chúng tôi chủ yếu làm việc với nhau qua các phương tiện thông tin. Nhưng một đôi lần cũng gặp trực tiếp khách hàng. Và anh cũng là một trong số những khách hàng đó. Tôi vẫn nhớ những mail mà chúng tôi trao đổi về công việc trước khi trực tiếp gặp mặt để xem mặt hàng mà công ty tôi bán. Nó trang trọng, lịch sự như những email khác mà tôi trao đổi công việc với khách hàng, nhưng có cái j đó thu hút tôi. Tôi cố gắng để lôi kéo khách hàng về showroom của công ty để xem hàng, đó là công việc của tôi. Và quả là điều đó thật dễ dàng.
Tiết trời mùa xuân thật đẹp, với tôi thì những ngày tháng tìm được công việc mình yêu thích và lao vào làm việc thì ngày nào tôi cũng thấy đẹp, nó cũng khiến con người ta cảm thấy vui vẻ phấn khởi, tất cả mọi thứ đều thật mới mẻ. Ngày chúng tôi gặp nhau tại showroom anh bắt taxi từ Thái Nguyên đến Hà Nội, anh mới đến Việt Nam khoảng 2 tháng, những gì anh biết chỉ là TP Thái Nguyên, sáng đi làm, tối muộn về nhà đi ngủ, cũng có thể có thêm vài thú vui nào đó nữa mà anh không tiện kể với tôi. Trước khi đến Hà Nội, phiên dịch của anh có gọi điện nói chuyện với tôi, chúng tôi tán gẫu khá nhiều và cô ấy nói:
- Chị có người yêu chưa?
- Chị chưa có em ạ. (Thực ra chỉ là nói dối, vì lúc đó tôi đang yêu một người, và tính đến thời điểm đó được khoảng 3 năm. Chuyện về anh người yêu đó tôi sẽ kể các bạn ở phần sau.)
- Anh ấy chưa có người yêu đâu, anh ấy nói thích nghe giọng nói của chị qua điện thoại, anh chị xem thế nào mà tiến tới đi nhé, chúc anh chị may mắn. Cô ấy nói giọng lém lỉnh làm tôi cũng thấy vui vui.
Chỉ là tán gẫu trong công việc thôi mà, và tôi cá rằng có cả đống các cô gái ngoài kia cũng tỏ thái độ như tôi, nói dối 1 chút về việc mình có người yêu hay chưa chẳng mất gì, bởi vì điều đó đâu quan trọng.
Tôi khá hào hứng vì gặp khách hàng này, một hợp đồng béo bở đây, tôi sẽ là người đầu tiên bán được sản phẩm này. Tôi nghĩ anh này sẽ là 1 ông béo, lùn, bụng phệ, và nhìn sẽ rất cau có, khó tính hoặc háu gái, và hay phát âm hây xì.. đúng chất mấy lão Hàn, bởi tôi đã từng làm việc với người Hàn nhiều, tôi quá hiểu bọn họ.
Nhưng khi gặp thật bất ngờ, anh ấy chẳng giống những gì tôi tưởng, khi anh bước ra khỏi taxi nhìn anh nở 1 nụ cười thật tươi, tôi bị đứng hình mất vài giây, đẹp trai thế (đúng là mê trai đẹp vẫn là bản tính không thể từ bỏ từ khi còn rất nhỏ)
- Chào em
- Chào anh
- Cao và xinh gái
- Anh cũng đẹp trai
Cười..
Giây phút này như dừng lại, có thể mọi người không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng đúng là sét đánh trúng đầu tôi rồi, sét hơi to. Nhưng tôi thì chẳng bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, vậy nên kệ nó đánh đi, xong hợp đồng này cho lão ấy phắn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1