Hôm qua tớ đi họp phụ huynh cho con mà thấy Choáng
Mình không biết post bài ở đâu nên nếu không đúng chuyên mục nhờ Mod chuyển hộ.
Chả là mình nhận đc giấy báo mời họp phụ huynh cho con vào 15h30 chiều qua (con mình học lop 1). Vì đặc thù công việc k thể về sớm đc mình đã cố gắng về sớm nhưng lại bị tắc đường đến 6g mình mới lò dò vào lớp. Lúc đó cô chủ nhiệm đã trình bầy hết về tình hình đạo đức và học tập của các con.. Mình bắt đầu được nghe đoạn cô phổ biến bao nhiêu % học sinh giỏi, khá… sau đó phát học bạ và kết quả thi cuối kỳ II cho phụ huynh xem rồi cô thu lại.
Đến phần tiếp theo cô giáo chủ nhiệm giới thiệu phần ban phụ huynh họp để tổng kết việc hoạt động của ban phụ huynh trong năm học qua. Có 1 chị là trưởng ban phụ huynh phát cho mỗi phụ huynh 1 tờ thu chi cả năm để xem ai có ý kiến gì không?
Sau khi xem xong có 1 chị phụ huynh đứng lên phát biểu ý kiến:
Thứ nhất: Chị (tức là TBPH) giải thích cho tôi Tồn quỹ ở đây đc tính như thế nào.
→ Choáng lần thứ nhất (vì con tớ học lớp 1 cũng hiểu đc rằng Tồn = Thu – Chi)
Thứ 2: Tại sao cái phần Tồn kỳ II là - (âm) 1 triệu sáu trăm…… nhưng theo tôi dc biết là âm của kỳ trước là 2 nghìn đồng. đề nghị các chị làm rõ sự chệnh lệch này. Lúc đó ( TBPH) đang đứng trước bục giảng ngớ người ra không hiểu chị PH này lấy con số ở đâu ra. Sau đó chi TBPH có nói với chị Phó ban PH là đưa cái bảng QT của quý I cho chi PH xem, có 1 só PH khác có ý kiến là ngày trước cuối kỳ I cũng dc cô chủ nhiệm phát cho 1 tờ QT kỳ I dúng là số tiền âm 1 triệu sáu trăm… như bản QT vùa đưa. Chị PH kia k nói gì nữa ngồi xuống.
→ Choáng lần thứ hai
Một lúc sau Chị PH ngồi bên cạnh CHị PH lúc trước có ý kiến: là Ban phụ huynh không có trách nhiệm, nào là tự ý chi cho cô tiền các ngày lễ, theo chị ấy chị ấy cũng đi dạy 7 năm rồi chua bao giò chị ấy nhận 1 đồng nào từ ban phụ huynh nếu ban phụ huynh đưa cho thì cũng trả lại. Lúc đó thì chị Phó Ban PH phát biểu như sau:
Tôi không đồng ý với quan điểm của chị phụ PH vừa phát biểu nói là vô trách nhiệm vì ở đây tôi không phải lấy lương rồi phải làm việc, tôi làm ở đây hoàn toàn vì các con thôi
chứ không vụ lợi gì vì các khoản thu chi rất rõ ràng, hơn nữa ban phụ huynh k tự ý chi mà đầu năm học đã họp ban phụ huynh lúc đó TBPH (lầm thời ) lên đọc dự kiến các khoản chi tiêu, chi tiết cho các khoản như chi các ngày lễ cho cô, chi phục vụ việc học tập của các con, liên hoan, phần thưởng cho cac con…… Ban phụ huynh dự kiến tạm nộp 270k/ kỳ nhưng có rất nhiều ý kiến là đóng 300k/kỳ. Cuối cùng đi đến thống nhất là nộp 300K/kỳ và chi các khoản chi như dự kiến ban đầu. Nếu các chị có ý kiến về các khoản chi trên thì sao không cho ý kiến ngày từ lúc đầu để cùng thống nhất đi đến điểm hợp lý mà bây giừo các khoản chi rồi thì mới có ý kiến như thế lại tỏ ra mất đoàn kết như thế.
Sau đó có thêm phụ huynh nữa lên phát biểu đồng ý với quan điểm của PBPH
→Choáng lần T3: (Choáng vì cách 2 chị PH cứ chỉ thẳng tay vào mặt ban phụ huynh và nói theo kiểu như hàng tôm hàng cá vậy). đang họp 2 chị đấy bỏ ra về đấy. Cách đây 2 tháng tớ được nghe mấy chị kể lại khi đi đón con là 2 chị kia nhắn tin cho chị TBPH chửi chị ấy không ra gì vì khi nhận đc bảng QT kỳ I, chị TB còn cho mấy chị kia xem tin nhắn mà. Chắc chị kia k biết là chị TBPH này có số ĐT từng PH. Hôm qua đi họp mấy người xì xào nhau là vẫn là 2 chị ngồi cạnh nhau đấy.
Đấy là mình tường thuật sơ qua thôi, lúc họp đấy tớ nhìn ra cửa sổ thấy rất nhiều PH của các lớp khác họp xong rồi ra về họ đứng đầy cửa sổ xem cứ như đang cãi nhau ngoài chợ ấy. Vì chị PH kia cứ lấy tay chỉ vào mặt chị TBPH mà.
Theo quan điểm của tớ: Thì môi dịp lễ tết phong bì biếu cô 500k cũng không phải là nhiều. Nhà tớ có 2 đứa học lớp 1 nhưng tớ k cho học cùng, lớp kia BPH đi mồi dịp lễ tết là 1M đấy, hôm tổng kết mọi người còn bàn nhau mua quà cảm ơn cô vì cô đã dạy con trong năm học vừa qua, bên kia thì tớ hăng say phát biểu ý kiến, chứ bên này nhìn thấy lớp như thế tớ cũng choáng, trả ý kiến gì ngồi hóng hớt thôi ,hôm qua tớ cũng chỉ đi họp đuọc bên này thôi chứ bên kia nghe lại cô nói qua tình hình của đứa cháu thôi ( mình có 1 đứa con và 1 đứa cháu ở nhà mình học lớp1 mà).
Ah. Lúc về tớ gặp 2 chị ấy đi từ phòng giám hiệu đi ra (chắc bức xúc đây). Tớ thấy cũng tội cho cô chủ nhiệm có vài đồng bạc mà mang tiếng quá, cô cũng có cần mấy đồng bạc mà giàu đâu, đấy là tấm lòng thôi, cô CN rất nhiệt tình, sát xao việc học của các con lắm. Bản thân tớ tớ rất hài lòng khi đc gửi con cho cô. Không biết cô có theo lên lớp 2 không. Tình hình thế này mình cũng thấy choáng nữa là cô.