hôm nay e lập topic này mong mọi người giúp đở e vói
mong ad đăng hộ dùm mình và xin dấu tên dùm ạ.
Chuyện là mình và anh quen nhau được 7 năm rồi. anh thì làm về nghệ thuật nên nhìn lãng tử, nhưng thật sự anh rất yêu thương mình và mình cũng vậy. Mình hiểu rõ nhất vì chúng mình đã trãi qua 7 năm rồi. vượt qua rất nhiều thử thách mới đến được với nhau, những tưởng là sẻ cũng nhau hạnh phúc nhưng khi quyết định kết hôn thì gia đình anh ấy lại không chấp nhận mình. vì gia đình mình và anh ấy không môn đăng hộ đối và thái đọ của mẹ anh rất cương quyết. mình và anh khổ sở thuyết phục nhưng vẫn không có tiến triển. nên chúng mình quyết định nói dối với gia đình anh ấy là mình đã có thai, mặc dù biét nói dối là sai nhưng chúng mình k thể nào sống thiếu nhau được. và cuối cùng thì gia đình a cũng đồng ý, nhưng niềm vui chưa dc bao lâu thì bây giờ mình đang bị lâm vào hoàn cảnh bi đát hơn, đó là mình nghĩ khi cưới về thì mình sẻ có con ngay thì chắc không sao hết nhưng đến nay kết hôn đã dc 3 tháng rồi mà mình vẩn chưa có thai dc mình lo sợ lắm bây giờ mình không biết làm cách nào. t2 tuần sau mẹ chồng mình đòi đưa mình đi khám thai. mọi người ơi xin hãy giúp minh với xin cho mình cách nào để kết thúc chuyện này. mình đang rất lo sợ mình k muốn mất chồng, mong mọi người giúp mình mình xin đội ơn mọi người
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1