tâm trạng đang khó chịu kinh khủng khiếp. Sau tất cả mới thấy thằng đàn ông ngoại tình nào chả chê vợ. Khốn nạn thay cho những cô gái non nớt ngây thơ tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt. Yêu đến nỗi mỗi khi bên nhau chỉ thấy thương và muốn chia sẻ gắng nặng. Giữ bao nhiêu năm rồi đến ngày nó khó khăn nhất nó bảo cần an ủi nhất thì 12h đêm vẫn phi xe đến lo lắng cho. Sao anh khốn nạn thế? Cả khi k còn gì với anh vợ anh vẫn đến làm khổ tôi. Còn anh thì mai đây mai đó với em nọ em kia. tôi đã cố gắng tha thứ cho anh rồi mà sao anh cứ để vợ anh đến làm nhục tôi. giờ tôi mới thấy câu tôi nói anh j đủ tư cách làm bố con tôi là đúng. có vợ có con rồi mà sao anh vẫn muốn tôi sinh con cho anh? người tình trong bóng tối à> hay là vợ bé đẻ thuê hả? tôi căm thù anh và thương xót cho vợ anh. tôi đã cố tránh xa anh và đẩy anh về phía gđ anh thì hãy biết điều chứ. có phải cô ta lại muốn đẩy tôi về phía anh để móc thêm tiền của anh ? làm gì có cô vợ nào dạo chồng đưa 300 triệu thì k làm gì cô nhân tình bên ngoài nữa?chị đánh bạc tôi khuyên chồng chị bán đất bán nhà trả nợ cho chị, trả xong chị lại chơi tiếp chồng chị bán cả xe, đồ đạc...tôi biết vì tôi mà k quan tâm đến chị nên tôi đã cắt đứt hết rồi. tôi khuyên anh ấy về với chị với con. thế nên chị đừng tỏ vẻ thánh thiện và muốn làm người tốt ở đây. ban đầu tôi tin sái cổ còn giờ thì tôi biết bản chất của chị rồi. Chị lấy tôi là điểm yếu của chồng chị để chị đòi tiền và để gđ tôi gây sức ép. tôi chỉ tình cờ thấy tn của chị và chồng chị, chị chửi chồng mình k ra một cái loại gì, rồi tao sẽ làm to chuyện lên để làm nhục mày, đưa tiền cho t k t cho m đi đời luôn. vâng tôi biết tôi làm điều saii nhưng xem lại mình đi. tôi đã cố lắm rồi mà chị vẫn cố tình làm nhục tôi
Amen lạy chúa con biết con đang làm việc sai trái nhưng con k thể chịu đựng đc nữa