Em hiện đang là một cô gái 23, cái tuổi mà tràn đầy sức sống tình yêu tuổi trẻ. Có đôi lần bồng bột, đôi lần gục ngã chỉ vì quá nặng tình.


Khi e đang viết những lời này, là lúc e đang đi vào ngõ cụt không có lối thoát vậy, không ai có thể giúp e tìm được câu trả lời cho cuộc đời mình.


E đang yêu một người, lớn hơn e 16 tuổi. Anh rất chính chắn, ân cần, yêu thương e thật sự. Em cảm nhận được điều đó. Anh cũng đã từng có một đời vợ, nhưng không có con. Còn về phần e, trước đó e đã yêu một người, cũng đã sống chung với người đó 2 năm, anh cũng biết được điều đó, nhưng chưa hề nặng nhẹ với e về chuyện quá khứ bao giờ. E với anh đến với nhau thật sự vì tình yêu. Em yêu anh rất nhiều. Đàn ông thành đạt thật sự không bộc lộ tình cảm hoặc hay quan tâm nhiều, nhưng e cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. E cũng từng được biết, trước ngày hai tụi em yêu nhau, có một cô gái đã lỡ mang thai đứa con của anh. Anh và gia đình bỏ hết tất cả tự trọng năn nỉ cô gái đó kết hôn, nhưng không được. Cô gái ấy bỏ đi và quyết nuôi con một mình, có chết cũng không để anh nuôi đứa bé. Điều này đến bây giờ e mới biết. Chứ trước đó e chỉ cứ ngỡ là đã phá bỏ đi đứa bé rồi. Và e cũng đã từng hỏi anh, nếu như một ngày người đó quay lại và mang theo đứa con của a, a sẽ làm gì, anh nói với e rằng, đứa con của anh bằng mọi giá cách nào a cũng phải giữ nó lại, còn người đó đã mang đứa con của a đi rồi, chính người đó chịu trách nhiệm.


Và rồi cái ngày e lo sợ nhất bây giờ đã đến. A lưu lại những hình ảnh siêu âm của đứa bé trong điện thoại, e đã vô tình nhìn thấy, những bức ảnh này do một người bạn gửi cho anh xem. Cô gái kia không hề liên lạc gì với anh. Ngay tối hôm đó, anh tự chủ động hỏi e, nếu như một ngày có một người đem đến cho a một đứa con, a hi vọng e hãy chấp nhận và thương yêu nó như chính con của e, vì a yêu e là thật, muốn e mãi mãi bên cạnh mình. E thực sự sốc, e đã khóc nhiều lắm, e không thể ngờ điều đó lại đến ngay lúc e đang yêu a rất nhiều. Làm sao có thể thương yêu một đứa bé không phải con mình, làm sao mà ba mẹ chấp nhận cho đứa con gái lấy một người đã có con riêng. Một tháng mấy ngày nữa đứa bé sẽ ra đời. Anh ngóng trông từng ngày. E nhìn vào lại càng đau. Anh rất hi vọng cô gái ấy cho a nhìn nhận con mình. A nói với e, sẽ k liên quan gì đến người phụ nữ đó, a rất hận, a chỉ thương con anh thôi. Lời lẽ nào đáng tin?????


Em không biết phải trả lời cho cuộc đời em như thế nào đây????