Chào các mẹ,


Tình hình là em đang sống ở Hà Nội và thất nghiệp được 1 tháng. Em thấy đứa bạn em vô SG hồi tháng 11 mà kiếm được việc luôn nên tháng 12 em cũng gửi hồ sơ vài nơi định bụng ra tết chỗ nào gọi thì mình vô. Ai dè, hôm 31/12 có công ty gọi đi phỏng vấn đi làm luôn vì đang cần người. Em cũng phân vân dữ lắm nhưng vì đó là công ty em thích nên mấy ngày sau quyết chí ôm balo vô SG lập nghiệp mặc dù nhà cửa công việc còn chưa rõ ràng. Hiện giờ em vào đã được 4 ngày, tết thì cận kề, em vẫn đang ở nhờ nhà gia đình người bạn, công ty test ổn rùi mà vẫn chưa thấy gọi. Em gọi đến hỏi thì không trả lời hẳn là nhận hay không mà lại bảo việc đó chưa có ngườilo, em ráng chờ. Em sốt ruột và hoang mang lắm, không biết nên về nhà hay chờ thêm mấy ngày nữa. Có mẹ nào biết chỗ cho thuê nhà quanh quận 1,4,Bình Thạnh thì chỉ em với. Mẹ nào có công việc làm dịp tết thì càng tốt nữa ạ. Em thật chẳng muốn thất bại trở về.


Cám ơn mọi người đã đọc.