Đối với việc hiến xác vì nhân đạo (phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học hoặc để cứu người) thì rõ ràng là điều nên làm dù hiện nay số người tự nguyện hiến xác còn chưa nhiều lắm do vướng tâm lý "chết phải toàn thây" của người VN nhưng mình tin là càng ngày sẽ càng có nhiều người tự nguyện hiến xác.
Nhưng hôm qua đọc báo Tiếp thị có bài báo về hiến tinh trùng (TT) thấy thật tội nghiệp những cặp vợ chồng hiếm muộn, nguồn TT tốt thì hiếm hoi do số người tình nguyện hiến TT ngày càng ít đi, còn nguồn TT không rõ nguồn gốc thì thật "tai họa khó lường". Mình nghĩ việc hiến TT là việc làm nhân đạo nhưng đúng là khó nghĩ quá nhỉ :Sigh: . Mình thử hỏi suy nghĩ của ox về việc này, ổng lắc đầu nguầy nguậy, ổng bảo cứ tưởng tượng ra đường có thể đụng mặt 1 - 2 đứa con mà không biết, rồi con cái nhỡ lấy nhau,... tóm lại lại sợ :Worried: . Mình nghĩ đối với thanh niên chưa vợ có lẽ sẽ dũng cảm làm việc này hơn nhỉ :Thinking: ?
Các mẹ nghĩ sao về vấn đề này? Các mẹ có dám thuyết phục chồng làm việc này không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Nếu trong trường hợp việc hiếm muộn do người đàn ông (tinh trùng ít, tinh trùng bị dị tật, không có tinh...
Hay là sau khi cho tt, ghi vào cuốn note profile nhà đấy, sau...
Hè năm 2 mình về nhà và thông báo với ba mẹ:...
Bản thân mình đã từng hiến máu nhân đạo 1 lần.
Nhưng thực sự mình băn khoăn. Khác với đa số...