Hẹn hò lần đầu tiên không thấy bạn ấy nhắn tin cho mình nữa.
Mình được một người giới thiệu lấy sđt nhắn tin qua lại, do bằng tuổi và cùng quê mình nên mình cũng nhận lời đi xem phim cùng. Bạn này hơi ít nói nhút nhát, nhìn có vẻ hiền nên trong suốt buổi đi xem phim và đi ăn mình toàn là người gợi ý chủ đề trò chuyện. Đi chơi với mình có vẻ bị đơ. Mình thì rất có cảm tình với những người con trai hiền lành như vậy, cũng ko sao hết. Nhưng sau lần đấy bạn ý không thấy nhắn tin, mình cũng cảm thấy hơi hụt hẫng. Mình cũng rất thoải mái ko tiến đc xa hơn thì làm bạn bè cũng đc vì cùng quê cùng tuổi dễ nói chuyện. Chẳng biết bạn kia đang suy nghĩ gì nữa? Ai có thể giúp mình đc ko? Mình đang muốn hẹn bạn ý một buổi caffe để trả bạn ấy một là cuốn truyện bạn ấy cho mình mượn hai là mình ko muốn cảm ơn vì bạn ấy đã dẫn mình đi xem phim.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nói đại là muốn người ta đi. tự tự nghĩ cách...
Rất mong dc Kb vs ban