Em đang có chuyện khó nghĩ k muốn đưa lên fb nên muốn nhờ ad tư vấn giúp e ạ. Hiện e đang là sinh viên năm cuối đang làm khoá luận nên có thời gian rảnh rỗi. Hồi trước tết chị họ nhà bác e làm nhân viên ngân hàng, đang trong thời gian nghỉ đẻ e bé, có mở đại lý vé máy bay và văn phòng phẩm, có nhờ e làm giúp chị ấy vài tháng. Chị ấy mở văn phòng tại nhà luôn, nên bảo e ăn ở và làm việc tại nhà chị ấy, c ấy trả lương 3tr/tháng. E thì không thích việc bán vé ấy và cả việc ăn ở nhà chị sẽ k thoải mái. Nhưng tính e hay cả nể cứ suy nghĩ là giờ k làm giúp c ấy thì k ai làm, với cả c ấy cần mới nhờ mình nên e đồng ý, lúc đó e cũng đang đi làm thêm ở 1 cửa hàng. Hiện tại ở nhà c khoảng 1 tháng, e thấy chán nản và có phần không thoải mái. 1 phần vì mới mở nên khách hàng cũng chưa có, 2 là chị ấy hết nghỉ phép đã đi làm hiện còn 1 mình e ở nhà trông, với cả e tháng 6 sẽ nhận bằng nên e muốn đi học thêm tiếng a và 1 số chứng chỉ để sau xin việc. E có đề cập là làm đến 30/4 thì nghỉ và không nhận số lương 3tr kia mà chỉ là làm hộ giúp, nhưng ý chị ấy muốn e làm thêm ít nhất là 1 năm. E thật sự khó nghĩ vì e k thích ở đó 1 chút nào, còn việc học tiếng a của e nữa chưa đâu vào đâu. Nhưng giờ e nghỉ thì chị ấy thuê ng thực sự khó vì làm cả ngày, c ấy giờ đi làm r. E k biết phải từ chối kiểu gì mong ad hãy giúp e. Chị ấy thực sự rất khéo ăn nói, e thì lại k dứt khoát. K biết từ chối sao để k bị mất lòng vì là nhà bác ruột nữa. Mong ad cho e lời khuyên ạ! Giờ e k biết làm sao nữa