Đầu tiên em xin nói sơ về em , chị L và ông T


- Em là sv năm 1 sn 95 , không xinh , dễ nhìn .


- Chị L : là chị họ của em sn88 ( con cậu 4 )


- Ông T : chồng chị L sn85 ( anh rễ của em )


- Hai anh chị này có bé gái 3 tuổi . ( bé Xu )


Chuyện là hôm đó em đang onl FB thì ông T pm với nội dung cực sốc :


ông T : " Chào ! a thíc e , hôm nào đi chơi riêng nha, nhìn tướng ta em anh muốn ngủ với em quá , anh thích mấy em teen teen"


Em : " A điên à? Có gia đình rồi nc nghiêm túc lại nha"


ông T : " Có gd rồi có sao đâu em, em đi chơi với anh đi rồi a cho tiền , đang làm sv chắc thiếu tiền đúng không? 500 hay 1tr "


Em : " Thằng lồn! m tưởng cave hả? Cẩn thận t nói lại với chị L "


- Lúc đó em điên tiết lên chat câu cuối r off FB luôn, không quên chặn nick FB ông T. Lúc trước em và chị L rất thân ( thân là lúc chị L chưa có gd ), nhưng tới lúc cưới ông T , thì ông T ở rễ cho nhà cậu 4 thì em cũng có tới lui chơi với bé Xu và nc với chị L , riêng ông T thì đó h em ko thân và cũng ko thích nc với ông này. Tuy nhiên thì em vẫn tôn trọng nhưng sau cái lần chat trên FB đó em ghét ông T ra mặt. Có lúc em ngh sẽ nói chuyện này với chị L nhưng thôi , vì em sợ phá hoại gd chị L , vì chị L rất yêu ông T này, nên thôi.


- Rất lâu sau đó khỏag 2 3 tháng có dịp nghĩ dc nên em về nhà ( vì em học ĐH ko gần nhà ) , tối hôm đi chơi với bạn em chạy xe đạp về nhà thì gặp ông T :((, em sợ qá chay nhanh thì ông T kéo yên xe sau lại r kiu em chở về nhà dùm ( vì 2 nhà cũng khá gần cách chừng 10 bước đi ) , đen cho em là lúc đó trời tối, vắng , còn cách nhà khoảng 100m . Em cũng ậm ự đại chở ổng về , trong lúc đạp xe ông ôm eo em , kiss tóc em . Em sợ quá phanh xe lại , r đuổi ông T xuống , chạy nhanh về nhà trước luôn . Về tới nhà thì em gặp tin nhắn " Cám ơn vì cho anh hôn tóc em " , em sốc cứng người khi sdt lạ mà em chắc chắn sdt này của ông T. Em điên tiết dt nc với ông T.


Em nói sẽ nói chuyện này cho chị L nghe , ông T nói với em : " Em cứ việc nói đi coi chị L có tin em hay không? Nói thoải mái đi ! "


Ông T nói với em như v đó mấy chị ơi :((:((:((:((:((. đương nhiên là em không dám nói rồi.


Liên tiếp mấy ngày sau ông T cứ nt rũ em đi chơi , nói thích em ..bla bla . Đương nhiên là em ko trl 1 tn nào rồi , em có đổi sdt mới chỉ cho bame mà ông T cũng biết :( . Em nghĩ là ông T lấy sdt từ ba em, vì ông T thường ra nhà em uống trà với ba, thì chuyện mượn cái cục gạch 1280 của ba em bấm bấm thì ba em không nói gì rồi :(


Giờ em đang rất hoang mang :((:((, sao lại có ông anh rễ đê tiện như vậy mà em lại không dám nói cho ai biết vì sợ ngta không tin.


Thứ 1 là vì em thua chị L xa, nếu nói về đẹp em đc 5 phần thì chị L 8 9 phần.


Thứ 2 là ông T là ng trí thức, đep trai, giỏi giang , có con ngoan ..đủ thứ hết


...


Giờ em không biết có cách nào để êm xuôi chuyện này nữa, mà em suy nghĩ tội nghịp chị L và bè Xu . Ông T là ng nv thì chắc chắn ông T đi làm xa thế nào cũng ngoại tình ( ông T đi làm 1 tuần về lần ) mà đen là công ty ông T gần trường em học :(.


Có ai có cao kiến gì cho em không? Huhuu