Các mẹ ạ. có mẹ nào như em không? em đi học xa nên ít khi về nhà, mà mỗi lần về nhà ngủ cùng em gái là kiểu gì cũng mơ là ngủ cạnh 1 người con trai mà cảm giác nó thật vô cùng. Ảnh ta chỉ nằm bên cạnh ôm em ngủ thui ko nói năng cũng không làm gì cả nhưng nhiều khi em cũng giật mình tỉnh dậy. Mơ kiểu gì mà làm em thật quá. Ngủ mà em còn tự nghĩ đối thoại kiểu: " Mơ đấy không phải thật đâu nhưng thật lắm mà, vẫn còn mặt ngta kia kìa, xong lại tự nhủ ngủ đi ,đừng sợ".Lúc đầu em cứ nghĩ em mệt nên mới ngủ mơ vậy nhưng nhiều lần quá nên em đi xem bói. Em thì cũng không tin bói toán lắm kiểu nghe thầy nói thì chỉ biết vậy chứ cũng không định làm gì cả( kiểu cúng cấp hay đốt tứ phủ gì gì ấy ). Nhưng mấy lần xem, thầy nào cũng bảo em tốt duyên âm lắm. Có người đi theo em từ khi em còn vất vưởng ngoài kia, khi còn chưa đầu thai làm con của bố mẹ em vậy.. nghe mà kinh dị. Chắc các mẹ cũng biết em nghe xong sợ như nào..:-S Mà nhà em cũng ko tín . Bố mẹ chả bao giờ tin mấy chuyện ấy đâu. Dạo này em hay bị nặng mình, kiểu người nặng như chì, xanh xao, em ốm suốt, đi khám thì chả thấy bệnh gì. Nói thật , em ở 1 mình mà nhiều khi cứ có cảm giác có người sờ tóc, ngồi bên cạnh, vuốt lưng ấy. Nó cứ rợn rợn. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như mấy hnay em cứ bị tỉnh giấc nửa đêm, có tiếng cào cửa, lần thì dép lê loẹt quẹt, lần thì có tiếng gọi em 3 lần... Mà tầm 12h em đi tè í, toàn có cảm giác như có người đứng nhìn mình ở phía sau thui. Em sợ lắm. Em phải làm thế nào? Hay em cả nghĩ rồi, thần hồn nát thần tính????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1