Hãy cho con em một sự phát triển tâm lí bình thường.
Kính thứ các mẹ trẻ : giữa mâu thuẫn của người lớn với nhau, mà con em những đêm gần đây hay giật mình trong giấc ngủ đem. Gia đình em 4 thế hệ các anh chị ah. Khẩn thiết yêu cầu cộng đồng mạng , các bà mẹ trẻ có con nhỏ đọc và ngẫm nghĩ cho em nên làm gì.
- em có con nhỏ nay được 23 tháng tuổi, bé sinh hoạt bình thường như bao đứa trẻ khác, các mẹ có con nhỏ điều biết là bé ở tuổi này rất năng động.
- Gia đình e sống cùng họ hàng với nhau, dưới phòng em còn một cặp vợ chồng mới cưới gần năm nay,đều làm giáo viên hết các mẹ ah.
Ấy mà , từ lúc bé nhà em chào đời , anh chị sinh hoạt bên dưới cứ mở cửa xem phim đến tối ,tiếng ồn lúc mở cửa làm giật mình bé. Các mẹ đều hiểu giấc ngủ bé rất quan trọng, nhiều lúc bé khóc giật mình em buồn và giận lắm rồi cũng cho qua. Sau này bé được gần 20 tháng thì 2 vc bên dưới bắt đầu chê bé nhà em ồn ào, 10h đêm mà còn chơi ầm ầm ko ngủ được. Em có nói: con nít em không thể bắt ngồi im 1 chỗ được , bé cứ chạy e phải bắt lại ngồi trên nệm để chơi. Em nói: sau này 2 người có con rồi sẽ hiểu , làm sao so đo với con nít được.
Đỉnh điểm gần đây, gần 11h đêm bé ko ngủ được vì phải đi đại tiện, bé chỉ đi được 1 ít, vc e phải để bé chơi 1 lúc để bé đi xong mới ngủ được. Vậy mà người sống bên dưới, đập vào cửa kiếng ầm ầm , hơn chục tiếng liền . Bé nhà em hoảng sợ, khóc , đòi mẹ bồng. Nhìn con mà sót ,rơi cả nước mắt. Lúc thì nửa đêm bé ói vì bú đêm, vc e cũng phải dậy bật đèn thay đo cho bé, lúc bé đòi bú, lúc em đi ngoài ra tã. Những hành động này đều phải thức dậy bật đèn, hỏi làm sao không gây tiếng động được đây anh chị. Là mẹ, mong con phát triển bình thường, cứ như vậy bé thường xuyên giật mình vì tiếng đập thì phải làm sao.nếu là con của 2 ng bên dưới họ sẽ làm gì. Cơn giận em cao lắm, nhưng phải giữ lại để ôm con . Đến tận khi ngủ bé cũng bắt em bồng , đôi bàn tay vẫn ôm lấy mẹ. Em phải làm gì đây.
Các anh chị có thể suy nghĩ dùm em, nếu là con anh chị , anh chị sẽ giải quyết thế nào đây. Em nghĩ lại, xót con em quá.
Thường em không bao giờ đăng những dòng tin như thế, em muốn tìm ra 1 phương án để giải quyết các bạn ah, xảy ra nhiều lần rồi, anh ấy cũng cmt luôn vào fb mình đấy.
Mình muốn đăng bài viết để tìm cách khắc phục cho bé. Các mẹ hãy cho em hướng giải quyết để a chị ấy có thể dừng hành động này để bé nhà em có thể tự tin có giấc ngủ ngon và 1 tâm lí khỏe mạnh .
Anh chị có thể vào Facebook : Kaila Sc để hiểu rõ vấn đề của em. Mẹ con em cần sự giúp đỡ từ công đồng.