Hàng xóm tọc mạch, mi muốn ta làm người tốt hay kẻ xấu?
Chào các bố các mợ,
Tình hình là em có vấn đề này cần trưng cầu dân ý... Hê hê. Chắc cũng lắm gia đình có hoàn cảnh giống nhà em.
Em có hai cái nhà ở chính, đi qua đi lại. Cái quận 1 thì ở ngày đầu tuần để tiện đi cv. Ở dưới lầu nhà em có một con mụ bán hàng nước ké. Phải gọi là mụ vì nó thường xuyên thọc ngoáy chuyện nhà em. Nhà em một lần bị thèng trộm nó vô viếng cũng vì con mụ này nó buôn chuyên nhà em mua sắm đư nào, ăn uống ra sao, giúp việc như nào. Nói chung ở cái khu này nhà em có thể gọi là đời sống thoải mái nhất nên rất hay bị soi. Em làm từ thiện nó cũng ra tận xe ô tô ngó xem em cho ng ta cái j, cho ở đâu, rồi đi buôn khắp nơi. Chồng em đi sớm về muộn nó cũng hỏi han buôn khắp xóm là làm ăn gì giàu quá hay sao mà thường xuyên đi sớm về khuya. Đồ đạc trong nhà không xài đến, đồ ăn cho giúp việc cũng soi rồi chọc ngoáy gv nhà em là làm nhà này sướng nhỉ túi to túi bé. Ở trệt có chỗ để xe, khách đến dắt để vào đó thì nó tra hỏi như nó là chủ nhà rồi nó bắt đem đi chỗ khác gửi. Trong khi đó là nhà em. Trước cửa có cái gốc cây, thường sẽ để rác dưới đó đến giờ vệ sinh đem dọn, nó cấm gv nhà em vứt rác ở đó vì đó là chỗ nó bán hàng. Mà nó bán hàng nhờ trc cửa nhà em từ trước khi em mua cái nhà này nên em cũng không muốn triệt đường sống của nó. Em thấy ăn mày cho tiền, nó chạy ra coi ví em rồi hét lên ôi sao nhiều tiền quá... Vvv... Nó còn chạy ra nói em đuổi gv nhà bây giờ đi cho em gái nó làm nhưng em ko chiụ, nên nó làm khó gv nhà em, quát tháo gv nhà em... Rất nhiều chuyện mà em không muốn va chạm nay nói thẳng luôn là em rất ít nói, rất ghét tiếp xúc ng lạ. Cả khu này em chỉ chơi với đúng chủ nhà cũ cũng ở cách nhà em vài căn. Thỉnh thoảng chạy qua cho bọn trẻ con đồ. Và em có thuê chú tổ trưởng làm vườn giúp em. Còn lại gặp ai thì em chào hỏi vậy thôi.
Em chơi rất thân với ca phường, em có thể cho vài triệu để ng ta dẹp quán cho đường thôg hè thoáng. Hoặc pa 2 là em làm vài cái bình nước từ thiện ngay dưới nhà là nó hết bán hàng ngay. Em không muốn đôi co cũng không muốn nhiều lời với nó. Còn nhiều chuyện nó làm em thấy khó chịu vì ảnh hưởng đến đời sống cá nhân gia đình em nhưng em không muốn nói ra nhiều cho mệt đầu mỏi tay. Em đang rất băn khoăn vì một mặt em không muốn bị khó chịu nữa, và mặt khác em cũng không muốn triệt đường sống của nó, em nghĩ vậy thì ác quá, nhưng em cũng không muốn lắm lời với nó. Haizzz... Mọi ng chia sẻ với em nhá. Chia sẻ cho em bớt khó chịu. Muốn làm ng tốt cũng khổ mà muốn làm ng xấu thì khó nghĩ quá các mem ạ.