T năm nay 31 tuổi. T xây dựng gia đình từ năm 21. Cái tuổi mà ngta thường nói ăn chưa no, lo chưa tới. Ấy thế mà t đã làm mẹ trẻ con


Thi rớt đại học tôi xin ba mẹ cho vào miền nam làm kinh tế phụ giúp gia đình. Ban đầu t ở cùng với bà chị họ. Về sau bị lung lay bởi sự rủ rê của đứa bạn hồi học chung thpt tôi xin chị chuyển qua ở với bạn


Thu là bạn học cùng tôi hiện đang ở với bà chị gái. Chị có 1 dãy nhà trọ 4 phòng cho thue.ck thường xuyên đi làm xa nhà nên chỉ có 2 chị em ở với nhau. C hà c gái thu có 1 cậu con trai lên 7. Điều đáng nói là cháu bị thiểu năng do 1 lần lên cơn co giật ko chữa trị kiph thời. Mặc dù đã lên 7 nhưng mọi shoat cá nhân của nó đều phai có ng khác hỗ trợ. Ăn cơm phải bón và thường xuyên ỉa đùn ra quần


Thu nộp hồ sơ cho t vào cty của cô ý và t may mắn trúng tuyển. T đc nhận vào làm phụ việc ở 1 cty may trong khu công nghiệp


Ngay sau phòng chị em tôi ở là phòng của D 1 thanh niên đến từ các tỉnh phía bắc. D hiện là thu kho cho 1 cty thưcj phẩm đông lạnh cho chú a thành lập. Bên ngoài a ta là 1 người ko ưa nhìn sở hữu chiều cao 1'm73 nặng 63kg nhưng trái laii a ta mang 1 khuôn mặt phải nói khó ưa. D có đôi mắt ti hí, hằm răng hơi vẩu, khuôn mặt chữ điền tóc để 2 ngôi theo kiểu tóc Đan Trường ngày xưa. Nhưng a ta đang sở hữu 1 c việc khá nhàn hạ và thu nhập ổn định.cái thời đó mà có chiếc drem thái đi là oai lắm.a ta có 1 chiếc đtdd đen trắng của nokia đời đầu tiên. T ko nhớ nó là đờu gì nữa. Và hằng ngày ata săn đón t. Ban đầu là những lời chọc ghẹo, sau là sự quan tâm


Ban đầu t ghét D lắm. T tuy sơ hữu chiều cao 1m50 với cân nặng 46kg nhưng t lại có khuôn mặt ưa nhìn, tính tình lại vui vẻ, cởi mở nên rất đc nhiều người quý mên


T và Thu ở cùng chị hà đc 1 tg thì dãy phòng trọ có phòng trống. T bàn với Thu ra bên đó ở cho tiện. T đồng ý thế là chúng t xin phép ra ngoài ở cùng nhau. Ngay cái tối hôm đầu tiên 2 đứa ra ngoài ở thì chúng t bị nhát ma. Mà kẻ chủ mưu ko ai khác chính là D


Sau đêm hôm đó thu nhất quyết ko ở nữa và dọn lại về nhà c hà. Còn phần t thì t ko thể về lại đó dc. Nói thêm đee các bạn biết khi ở cùng nhà với c gái Thu. Cv hằng ngày của t sau khi ở xưởng về là giặt 1 chậu quần áo to tướng của cả nhà. Dọn nhà và những bãi phân của conntrai chị ý sản xuất ra. Nhiều hôm trong đống quần áo còn nổi lều phều vài sản phẩm của a chàng ý làm con bé vừa giặt vừa nôn thốc nôn tháo. Thế nên t rất sợ phải quay lại căn nhà đó nên t quyết định ở 1 mình và cđơi t sang trang từ đó


Sau nửa năm tán tỉnh theo đuổi rồi quan tâm của D t đa có chút xíu động lòng. Bg nhớ lại t vẫn còn cảm thấy giận đứa bạn mìh. Hồi đó t và thu làm cùng nhau sáng 2 ce đi cùng tới chỗ làm. Hôm nào xưởng t tăng ca thì Thu đạp xe về trước còn t đi bộ về sau. Nhưng hôm nào bên Thu tăng ca thì t đi xe về trước và tới giờ phải đi đón Thu. Các bạn biết đó làm công nhân phụ việc đứng 1 ngày 12h đồng hồ tan tầm lại đi bộ về đến nhà t cảm thấy rất là mệt mỏi. Rồi sự xuất hiện của D như là vị cứu tinh của t. Ngày nào D cũng lẽo đẽo theo t từ cty về đến nhà. Còn t nhất định ko lên xe. Mãi về sau này t mới chịu lên xe cho D chở về. Từ đó tình cảm đi lên


Một lần vào 1 ngày đẹp trời D ốm ko đi làm. T đi làm về ko thấy D đâu về đến nhà thấy a ta đang trong phòng 1 mình ko có ai, đèn điện tối thui ko cả bật đèn. T vội vàng sờ trán thấy a ta sốt cao quá. T hỏi a chiến đâu. Hồi đó D ở cùng vơi Chiến. Hoá ra nay chiến đi ca đêm nên D ở nhà 1 mình. T mở hết cửa sổ bật đèn lên thì D kêu chói mắt và lạnh nên yêu cầu t đóng cửa và tắt đèn. T kiểm tra sở qua tình hình sk hỏi han a ta ăn gì chưa rồi vội qua phòng tắm rưar thay quần áo rùi đi mua thuốc hạ sốt cho a ý


Đi mua thuốc về đến phòng t gọi D dậy uống thuốc. Lúc này D vẫn yêu cầu t tắt đèn và đóng của sổ. Nguyên chỉ bật mỗi cái tivi cho có ánh sáng và t ko hề biết đó là âm mưu của D


Uống thuốc xong đâu vào đấy D lại nằm. Lúc này đầu có hơi bớt sốt thì D kêu đau đầu và nhờ t mátxa đầu hộ a ý.đc 1 lúc thì D ôm ch lấy t và đè nghiến t ra sàn nhà. T la lên


- anh làm cái gì thế bỏ e ra


- ko. A yêu e.e có biết ko? A y e từ lâu lắm rồi chỉ có điều e toàn từ chối a thôi


- thì a cứ bỏ e ra rùi nói chuyện a làm cái gì thế này tôi la lên bg đấy


- e la đi. Giờ này chẳng có ai ở đây mà cứu đc e đâu


Lúc bấy giờ t mới bắt đầu hoảng loạn. T vừa giãy dụa vừa chửi bới và khóc. Càng dẫy thì D càng hăng máu. D xé toặc cái áo t đang mặc trên ng ra rùi nhét vào mồm t.tay D khoá chặt 2 tay t còn tay kia bắt đầu lần mò từng vị trí trên cơ thể tôi


T vật vã dãy dụa nhưng với sức của 1 đứa con gái mới lớn 46kg t ko thể thoát khỏi hắn ta. Rồi chuyện gì đến cũng đến. T mất trinh khi vừa tròn 20 tuổi cho 1 gã đàn ông mới bắt đầu có cảm tình chứ chưa yêu