Em à giờ này anh biết chắc em đang vui bên người mới , người mà đã lấy em ra khỏi tay anh dù biết người ấy không yêu em như anh, người ấy không quan tâm em như anh, nhưng em vẫn chọn người ấy! Anh không trách em điều gì cả, anh chỉ buồn tại sao em không nói sớm cho anh biết mà hai người cứ âm thầm biến anh thành con rối để hai giật đi giật lại, cho anh hi vọng rồi phũ phàm lấy nó đi. Anh đau lắm đau vô cùng em biết không.? Nếu như em biết suy nghĩ người lớn hơn một tý. Thì chắc giờ này chúng mình là bạn rồi em ạ đã không phải chấm dứt tất cả, để rồi hận nhau. Mà em đâu có được như thế em lớn rồi mà cứ như trẻ con vô tâm một cách lạ lùng. Rồi lúc mất anh em mơi thấy anh quan trọng với em như thế nào… anh luôn dõi theo em đọc những dòng cảm xúc em viết trên facebook mà lòng anh lại quặn đau nước mắt anh lại chảy. Thấy anh đau khổ suy sụp thì em mới tở lòng quan tâm đến anh, em thấy có lỗi với anh. Tại sao lúc hai ta còn yêu em không làm thế đi để rồi đến lúc đường ai lấy đi em lại vậy cơ chứ. Anh không cần lòng thương hại của em, chúng mình không còn liên quan đến nhau nữa cơ mà. Anh thì ngồi góc phòng ôm nỗi đau.! Còn em hãy vui vẻ bên người em chọn đi.! Em à thật sự anh không làm giống như em và người kia đã làm với anh đâu. Anh hiểu cảm giác bị lừa dối nên anh sẽ không làm tảng đá cản đường hai người, mặc dù anh đang còn rất yêu em… giờ anh chỉ khuyên em một điều hãy yêu người kia thật lòng giống như anh đã từng yêu em vậy. Đừng làm với người ta như anh cho hi vọng rồi lại lấy đi em nhé… anh biết chắc bây giờ em không muốn có ngày 14 tháng 2 đinh mệnh đấy… ngày mà các đôi tình nhân ngập tràn trong hạnh phúc thì hai ta lại ngồi lại giải quyết, và kết thúc hết mọi chuyện sau khi chia tay. Những giọt nước mắt của em đã không còn làm lòng anh yếu mềm nữa rồi lần đầu tiên anh vô tâm với em như thế , suốt quãng đường anh với em đi chung lần cuối em ôm anh khóc, anh cũng khóc nhưng anh không thể nói với em câu nào nữa, anh làm như thế có thể em cho anh sai… nhưng không em ơi anh làm thế không phải vì anh, em biết là anh vẫn còn yêu em rất nhiều mà. Anh làm thế chính là vì em đấy em biết không. Nếu em quên được anh thì em mới toàn tâm toàn ý yêu người kia như thế em mới hạnh phúc được em sẽ tìm được niềm vui trong tình yêu.em hãy cứ mặc kệ anh đi , cứ vô tâm như em đã từng làm với anh hồi chúng mình còn yêu nhau đi…. Điều cuối cùng anh muốn nói với em là ANH YÊU EM MÃI MÃI, ANH SẼ CHỜ ĐỢI EM ……………………