Mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình, mình muốn các bạn cho mình một lời khuyên mình nên làm thế nào nhé! Thanks các chế...
Mình ở nhà chị gái mình 11 năm vui có, buồn có và hạnh phúc cũng có.
Mình ở 2 năm đi học trung cấp khi ra trường mình cũng chạy xin việc, mà xin hoài không được việc. Mình đành ở nhà giúp chị gái mình phụ bán cơm " đó là quán cơm sinh viên gần trường chổ làm của anh rể mình". Mình làm ở đó gần 1 năm, rồi mình cũng đi làm đó là lúc anh rể mình lại thích mình, "yêu" nên mọi việc ảnh đều lo cho mình cả. Sau đó chị mình biết thì nhà lúc nào cũng nặng nề. Trong khi nhà của chị mình thì có nuôi 1 đứa cháu bà con xa và 1 đứa cháu con của một chị gái của mình nữa đó nghĩa là chị đó cũng là em của chị mình, tụi nó đang học dở dang nên anh rể nói nếu mình về quê thì ảnh đuổi bọn nó không cho ở mà tụi nó ko có tiền để đi học rồi cuối cùng chị em mình nhịn đồng ý ở và rồi chuyện gì đến cũng đến.
Có một lần mình đi nhậu với bạn về là thấy anh rể mình chuẩn bị đi làm thì mình zo phòng nghỉ tý rồi cũng đi làm, nhưng anh rể vào thì ko biết lý do gì minh lại để ảnh làm chuyện đó, rồi thời gian đầu chuyện đó cũng lâu lâu lại xảy ra. Dần dần minh cũng có tình cảm với anh rể, thời gian đó mình rất sướng, vì làm gì anh cung lo cho minh cả.
Nhưng sau 1 thời gian mình có đi học liên thôg cao đẳng thêm 1.5 năm nữa, trong thời gian đó mình có quen một người từ hồi minh học trung cấp tình cờ gặp lại, rồi mình quen anh trong lén lúc sợ anh rể mình phát hiện rồi chị mình và anh rể lại ly dị, và minh cũng sợ việc học dở dang nên ko nói cho ai minh quen anh, quen đc 1 năm thấy anh ko yêu mình và có tính chỉ lợi dụng trong dục vọng ( tình dục) và mình có kêu anh dẫn về ra mắt gia đình anh thì anh hay lẫn tránh. Minh thấy vậy thời gian trôi qua mình suy nghĩ rất lâu rồi mình nói lời chia tay anh. Mình cũng chẳng buồn gì, tính mình ko quỳ lụy trong tình yêu, và rồi mình lo học thật tốt để ra có một việc làm như ý mình và rồi cũng đến ngày ra trường, mình cầm tấm bằng cao đẳng xin ngược xuôi cũng chẳng có việc rồi mình tiếp tục ở nhà với chị và anh rể mình.
Một thời gian mình cũng tìm đc việc làm mình rất yêu thích lúc đầu ty cực nhưng càng về sau mình càng thích nó. Mình làm đúng một năm thấy công việc tốt và công viêc đó có thể giúp mình kinh doanh riêng vẫn đc rồi minh chỉ có vỏn vẹn mấy triệu, lúc đầu lấy hàng về bán mà ngày càng nhiều khác hàng, nhiều lúc không đủ, không trang trải đc mình cũng buồn và một lần về bàn với anh rể và chị gái mình về việc mình mượn sổ đỏ để vay tiền kinh doanh.
Các bạn biết đó anh rể thương mình nên việc gì mình làm ảnh đều ủng hộ và làm theo, thế là mình vay đc 100tr về làm rất tốt và mình rất vui. Vì mình rất thích kinh doanh ( đó là mình kinh doanh bên hàng dụng cụ học sinh đó). Ngày càng yêu nghề này hàng hóa mình đều để trong nhà anh rể, cv tuy cực thiệt nhung minh thích thì làm trong khi đó cv minh nhiều không có thời gian quen bạn trai, vì anh rể mình rất ghen nên mình ko dám quen ai, quen ai thì ảnh về làm mọi chuyện tung téo lên và đồi đuổi mình đi cv của mình khó khăn lắm mới đc như vậy mình còn đang trong lúc khó khăn thiếu vốn trước hụt vốn sau nên mình chẳng dám quen ai cả và đi làm về là về phòng ko đi đâu cả.
Một thời gian minh chẳng có bạn bè gì cả bởi tụi nó rủ đi thì anh rể minh nghi là đi với thằng nào nên mình nản chẳng quen thêm ai nữa, nên sau này tụi nó ko rủ nữa. Thế là ngày ngày tháng tháng mình chỉ đi làm về và ăn với ngủ thỉnh thoảng cn nghỉ thì đi siêu thị mua ít đồ về xài và anh rể mình thì vẫn còn thương mình rồi cv mình nhiều và rồi mình thấy mình ăn đc ngủ đc mà sao người vẫn ốm " tiền thân mình là mẹ mình bị bệnh tiểu đường" nên mình lo mình cũng sẽ bị , nên chị gái mình khuyên nên đi khám về còn biết đường mà tính sợ để càng lâu càng bị nặng thế là mình cũng đi khám. Lúc đó đường trong máu của mình rất cao thế là mình lại bị bệnh cái bệnh là ngày nào cũng uống thuốc), nhưng cả đời mình ghét nhất là thuốc mà trời lại ban cho mình cái bệnh uống thuốc cả đời. Mình buồn và rất nản mình cũng uống thuốc nhung uống ko đều và thường ăn đường ko lo bệnh và ko kiêng nhiều, do minh còn trẻ nên cũng ko sao. Sau một năm minh sợ rồi lại kiêng và uống thuốc đều hơn và lâu lâu cũng thèm ăn rồi cũng ăn. Thời gian thế cũng trôi qua mau và rồi một lần tình cờ lướt wed mình lại gặp anh, anh ko đẹp ko cao và đen. Rồi mình với anh làm quen hỏi sả giao rồi ko hiểu sau anh rất ngọt ngào, mình rất thích giọng nói của anh nhà anh ở Cần Thơ ma công tác ở Kiên Giang. Rồi lễ 2/9 anh đc nghỉ anh về thăm nhà mình Qua Cần Thơ chơi để gặp anh. Rồi nói chuyện mình rất thích anh, vì anh đẹp trai hay ga lăng mà giọng Hà Nội của anh rất ư là ngọt nên giống như tình yêu sét đánh vậy ý. Rồi anh cũng qua chỗ mình chơi và anh rủ bạn anh đi nhậu mình cũng đi cùng. Đến tàn tuyệt mình thấy anh hơi say chạy về Cần Thơ xa nên mình để nghị anh zo quán cafe nghỉ cho khỏe rồi về, nhưng đã 10h tối mình thấy quán nào cũng nghỉ, nên mình kêu anh zo khách sạn nghỉ tý rồi về hay ở ngủ sáng về cũng đc. Minh thì không thể ở lại với anh đc bởi anh rể của mình rất ghen nên minh sợ ko ở và mình cũng vào khách sạn cùng anh và minh với anh chỉ là cái hôn môi, anh kêu mình ở lại lý do mình ko ở lại đc là anh chị mình khó nên ko cho ngủ ở ngoài. Thế là mình bỏ anh lại 1 mình ở khách sạn. Về nhà mình ko tài nào ngủ đc đến sáng mình gọi điện thì anh nói mình chia tay đi. Chỉ vì lý do là anh nói sao mình vào khách sạn rất rành chắc vào khách sạn rất nhiều, mình nói thế nào cung ko chịu, cuối cùng mình đành chịu sự lạnh nhạt của anh và từ đó mình buồn nhiều cv thì bỏ bê nhiều. Cả tháng mới lấy lại đc tinh thần thế là mình tiếp tục với cv, thế mình suy nghĩ làm thật nhiều tiền minh đã làm như ý muốn , nhưng còn anh rể ngày càng thương mình nhiều hơn. Nhưng cv của mình ngày càng nhiều hàng hóa bán tổng hợp cái gì cũng có, cuối cùng minh nghĩ việc ở công ty mình chính thức làm riêng và là một thương hiệu cũng có tiếng trên thị trường. Vì tính mình cái nào ra cái đó cv mình thì rất nhiệt tình, sao mình cũng chiều khách hàng cả. Nên hàng mình bán ai cũng ủng hộ mình cả, mình ngày càng yêu nghề hơn. Anh rể mình thấy mọi khi mình quen ai thì cung ghen tuông đủ điều rồi còn đuổi mình đi nhưng giờ hàng mình nhiều giờ đi thì rất là khó khăn vì hiện tại mình làm nói lớn là ko lớn và nhỏ thì cũng không nhỏ mấy ( nói thật đã lâu mình lợi dụng tình cảm của anh rể để cho cv mình tốt hơn nên mình ko dám nói là hết tình cảm với anh rể). Mình ko có thời gian nên chỉ quen bạn qua mạng lần này mình gặp anh, anh này thì rất đẹp trai và baby lắm nha. Cv của anh thì tốt và ổn định quen lâu lắm mà ko nói chuyện, tự nhiên có lần anh mời cafe và mình cũng muốn mình có thêm cơ hội và mình đồng ý đi cafe với anh. Trong lúc cafe thi cũng nói chuyện xả giao thôi và nói về cv cũng đến hết giờ rồi 2 người chào ra về, rồi mấy ngày sau ko thấy anh nt hay đt mình nghĩ chắc anh ta ko thích mình nên mình cũng ko dám đt hay nt gì cho anh ta. Nhưng cuối cùng anh ta cũng nhắn tin rủ mình đi nhậu nhưng lúc này bệnh mình ko nhậu đc nên mình từ chối ko đi, rồi anh ta rủ đi xem phim. Mình rất thích xem phim nên mình đồng ý, rồi xem phim xong mình và anh ta đi ăn rồi về. Anh ta ít nói lắm, và cũng ít quan tâm mình nữa, mình nghĩ anh ta chắc ko yêu minh nhiều nên chắc là vậy. lúc này anh rể mình cũng biết chuyện rồi anh rể nói muốn quen thằng đó thì dọn ra ở trọ, còn chị mình thấy mình bệnh như vậy thì ko lấy ck kêu lấy ck khổ lắm. Sợ sau này nó thấy bệnh như vậy nó sẽ bỏ, chị mình rất yêu thương mình nên sợ mình khổ, tại hàng hóa của mình nhiều nếu dọn ra ngoài thì khó khăn. Giờ mình chỉ giả vờ nói với anh rể là mình đã chia tay với anh ta rồi. Nên mọi chuyện đã lắng xuống, mà mình thì ko biết giải quyết như thế nào, còn anh ta thì nói để 2 đứa có thời gian tìm hiểu nhau. Nên mình nghĩ cũng chưa tới đâu nữa. Giờ mình nên chọn dọn ra hay là mình ở lại với chị mình và anh rể. Tại mình bị bệnh mình cũng ko dám nói anh ta la mình bị bệnh nữa, các bạn xem mình có thể nói với anh ta là mình đang bệnh ko? Mình sợ nói ra rồi anh ta xa lánh mình và ko thích mình nữa. Minh và anh ta 1 tuần chỉ gặp nhau 1 lần nên cũng khó 1phan sợ anh rể biết 1 phần anh ta đi làm cách nhà tới 30km 1 tuần về lần.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tại sao cứ bao biện là mình bệnh, rồi anh rể...
Ko lấy tiền mà chỉ là lợi dụng anh rể vay tiền thôi! Chính bạn kể ở trên...