Chào mọi người, tôi có chuyện khó xử này muốn nhờ mọi người tư vấn hộ xem nên làm thế nào vì chuyện xảy ra cũng trong một khoảng time dài rồi và cũng gây cho tôi sự bực mình.
Do tính chất công việc phải đi lại thường xuyên nên mọi người chỗ tôi đều đi xe máy đi làm mà ko đi xe buýt mặc dù chỗ làm cách trung tâm thành phố 15km. Riêng tôi thì ít phải ra ngoài hơn vì công việc chính của tôi là làm tại VP nhưng tôi vẫn đi xe máy vì cũng có lúc phải đi. Chỗ tôi có một chị (hơn tôi 2 tuổi) chưa chồng, mới có người yêu, trước đây lúc chưa có người yêu thì ko có vấn đề gì, nhưng từ khi có người yêu thì chị ta thường đi làm chung với người yêu (anh này cũng làm gần chỗ chúng tôi làm việc). Công việc của chị ấy ở ngoài là chính nên phải sử dụng xe nhiều, nhưng vi đi chung xe với người yêu nên ko có xe đi, vì thế nên chị ta mượn xe của tôi để đi. Nói thật là tôi ko hẹp hòi nhưng tôi nghĩ là công việc của ai thì người đấy phải chủ động, tôi có thể cho mượn phương tiện của tôi nhưng chỉ là trường hợp đột xuất như chị ấy bị hỏng xe chẳng hạn, còn đây là công việc hàng ngày mà ngày nào chị ấy cũng mượn như vậy thì tôi ko thấy hài lòng một tí nào, thậm chí còn thấy khó chịu, vì phương tiện tôi mua là để phục vụ cho cá nhân tôi, ngoài ra để sử dụng được thì tôi cũng phải đổ xăng, rồi bảo trì bảo dưỡng nữa. Chỗ tôi làm chỉ có mấy người thôi vì chỉ là văn phòng đại diện nên tôi cũng ko muốn nói gì hay làm gì để mọi người cảm thấy căng thẳng với nhau, nhưng nếu chuyện này cứ tiếp tục diễn ra thì tôi cũng khó có thể chấp nhận được.
Mọi người hãy giúp tôi có phương án để giải quyết việc này với. Tôi cảm ơn mọi người nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
khi yêu thì hay đón người yêu đi làm:Laughing:. khi lấy vợ rồi thì không đón nữa xe ai người đó đi cho thoải mái...
Đúng đấy...
Đợt trước em có việc phải ra ngoài nhiều nên mấy lần chị ấy mượn em...
Hồi xưa, mình mới vào cty cũ, có một em cũng mới, chuyên rủ mình đi mượn xe ma cũ chạy ra ngoài, để sau đó đổ đầy...
Tớ k có xe (chính xác...