Chuyện người nhà em mới xảy ra hôm qua các mẹ ạ, em nghe xong mà rụng rời chân tay. Các mẹ có cao kiến gì giúp người nhà em với:


Người nhà em ở khu nhà tập thể 2 tầng, có mấy nhà sát nhau và có cái cầu thang lên tầng trên. Nhà em ở tầng 1, có cháu 5 tuổi còn cháu bé hàng xóm 6 tuổi hay chơi với nhau. Nhà bé hàng xóm còn có thằng cu em mới 2 tuổi.


Hôm qua 2 đứa dại dột thế nào chạy lên gác 2 rồi đùa ầm mĩ, ném dép xuống nhà ông hàng xóm sát với nhà cháu em và bé kia. Nhà ông này thì em nghe kể là 2 bố con đều đầu gấu cả, không ai dám dây dưa. Thằng con trai ông ý hơn 20 tuổi đang ở nhà, thấy ầm mĩ tức quá không nói năng gì mà mở cửa, thả ngay con chó dữ để nó chạy ra cắn 2 đứa trẻ con. Con chó này to và dữ các mẹ ạ.


.


Đúng lúc đấy mẹ bé hàng xóm vừa bế thằng cu 2 tuổi từ nhà em bước ra, thế là bị con chó xông vào người. Mẹ ý sợ quá giơ tay lên đỡ cho thằng cu khỏi con chó và bị ngoạm phát vào tay chảy đầy máu. Mẹ ý chạy ra gào lên, bảo 2 đứa kia chạy đi không chó cắn. 2 đứa chưa kịp chạy đã bị con chó to xô ngã. Bé hàng xóm 6 tuổi nhanh hơn chạy ào lên cầu thang, thằng cháu em thì chưa kịp hiểu chuyện gì thế là cứ nằm ở sân.


Đúng là phúc đức cho 2 đứa, con chó lại không cắn cháu em mà lại chạy đuổi theo bé kia lên cầu thang, nhưng con chó béo quá nên bị trượt ngã xuống. Còn cháu em thì lập tức được bà hàng xóm bế vào nhà đóng sập cửa lại.


Mãi lúc đấy ầm mĩ bà mẹ nhà có chó mới chạy ra kéo con chó về, mà kéo chả nổi, thằng con lúc này mới ra quát gọi chó về.


Nhà cháu xin tạ ơn trời phật phù hộ cho 2 đứa trẻ con không bị làm sao
:100:
:100:
:100:


Tai qua nạn khỏi đấy nhưng khi nhà chị bị chó cắn sang nhà hàng xóm quát tháo thì thằng đấy còn quát lại "Lần sau mà còn thế tao thả chó ra cắn chết luôn!"


Em thấy nhà hàng xóm này không có cách trị vì không có tính người, cố tình thả chó để tấn công 2 đứa trẻ con vì một chuyện không đâu. Mấynhà xung quanh nhà cháu em thì toàn người già, trẻ con ở nhà, các ông bố đi làm cả ngày nên cũng không dám dây dưa với nhà ông kia.


Giờ để kệ thì cũng không yên tâm vì trẻ con tuổi này sao cấm được nó chạy chơi quanh xóm các mẹ nhỉ, mà cũng chả ai dám động đến nhà kia sợ nó trả thù.


Các mẹ có cao kiến giúp em với, có nên trình báo công an hay xử lý nhà kia thế nào không. Cấm trẻ con chạy chơi 1 tuần, 2 tuần thì được chứ sao cấm mãi được, hic.