Chuyện chưa đến mức nghiêm trọng nhưng em khó ở trong người quá, nhờ các anh/chị có cao kiến gì thì giúp đỡ dùm em với !!!! Em chân thành cảm ơn.


- Dạo này chị em sinh nở nên em phải canh tiệm NET phụ , Từ khi canh NET phụ thì luôn có một thằng điên trong xóm đứng trước cưa tiệm của em để chọc phá..


Mặt em có mụn, thế là mỗi lần đi qua nó lại la lớn "MUN MUN MUN" , em chả quan tâm đâu. Ngày nào nó cũng chọc như vậy đã đành, quán net ng ta đang ế hay đang đông nó cũng vạch bụng đứng trước cổng tiệm nhìn vào như thằng điên ý, nó chẳng vào chơi hay gì cả nó cứ đứng nhìn như thằng tâm thần, mà mỗi sáng nao nó đứng là y như rằng tiệm em ế....!!!!! Nó buông lời khiếm nhã với em, tính em vốn hiền nên cũng mặc kệ, mặc kệ đc nhiều lần nhưng mà nó ám hoài em ko thể chịu nổi nữa, 3,4 tháng rồi chứ ít ỏi gì....


Em định chửi nhưng hôm bữa thấy đứa trong xóm chọc gì thằng điên ấy , thế là nó lấy cây đập cửa nhà người ta... nên ba mẹ em cứ hay bảo em là mặc kệ thằng điên đó.


Em là em mặc kệ nó 3,4 tháng nay rồi nhưng mà ngày nào nó cũg chọc phá em nên em khó chiịu lắm ạ,


Nhất là sáng nay, em đang cho con chó nhà em phơi nắng ở sân , tự nhiên nó đến tháo xích dắt con chó của em đi, trời ơi hên la em thấy và la làng lên, tức quá :(( em chửi luôn thế mà cỡ 10p sau nó lại quay lại chọc phá luôn con chó nhà em.


Em ko thể nao diễn tả đc cái độ lầy của nó qua mấy dòng chữ này đâu ạ, em điên mất thôi, sao trên đời có lại có đứa quá rảnh và nhây như vậy ạ T_T giúp em với em stress quá T_T