Giúp em với. Có phải em đang bị anh trai sàm sỡ không???
E năm nay 20 tuổi. Anh trai em 24 tuổi . Hai anh em học ở xa nên lâu lâu mới gặp mặt. Hồi hè về tự nhiên anh trai em cứ lấy tay vỗ vào mông em 5 - 6 lần. Mẹ em cũng thấy và em nói với mẹ thì mẹ bảo anh chỉ đùa vậy thôi. Nhưng em thì không thích và có cảm giác đề phòng. Em đã bị dượng ( chồng dì em với một tên biến thái sàm sỡ) nên em hay đề phòng đối với tất cả đàn ông. Và dịp tết này anh trai về, em đang đứng cũng vỗ vào mông em, em tức quá chỉ mặt và cảnh cáo anh trai. Nhưng mấy hôm nay em suy nghĩ và tức tối trong lòng, không thể ngủ đc. Liệu em có phải đang bị sàm sỡ ko? Em nhờ các chị tư vấn hộ em với