Theo mình mỗi người cảm nhận hạnh phúc theo 1 cách khác nhau nên giây phút cảm thấy thật là hạnh phúc cũng khác nhau. Trong cuộc sống, có rất nhiều thời điểm mình thấy sao mà mình hạnh phúc quá, cứ như là trong mơ hoặc trong phim ấy.Mình có rất nhiều thời điểm cảm nhận thấy cuộc sống sao mà tuyệt vời đến thế và cảm xúc đến gai cả người.



Một trong những thời điểm đó là lúc mình đang đi học tại Nhật, mình đi du lịch đến Kyoto, cố đô Nhật bản. Lúc hoàng hôn, mình rời khỏi khách sạn và đi dạo khu vực xung quanh, tự nhiên mình thấy mình đang ở trong 1 khu vườn Nhật vào thu, nắng chiều chiếu xiên xiên trên những cành cây như giát vàng, phía xa là những đồi cây lá vàng, lá đỏ xen lẫn lá xanh, không khí tĩnh lặng không một bóng nguời. Cảnh đẹp và vẻ yên tĩnh của khu vườn cùng với trời thu mát rượi làm mình cảm thấy như trong mơ và mình phải tự nhéo mình 1 cái xem có thật là mình đang thực sự sống và tận hưởng giây phút rất tuyệt vời này không.



Thế giây phút hạnh phúc nhất của các anh chị là lúc nào ???