tình hình đúng là như thế đấy ạ. Em thì vốn không phải là cô giáo, nghành nghề của em chính không phải dạy học. Nhưng em vốn tốt nghiệp trường chuyên nghành tiếng Anh và tiếng Anh của em có thể nói là rất ổn.
Nên có nhiều cô chú quen nhờ em đi kèm cặp cho con cái hoặc cháu cho các cô chú. Từ ngày ra trường và đi làm em cũng đã dạy tương đối nhiều, các em này em thường kèm lớp 11 . 12 để đi thi đại học. Hoặc là do được thương, và cũng do các em học chăm nên mấy em em dạy đều thi đỗ, ít nhất cũng vào được cao đẳng, còn khá hẳn thì vào được ngoại thương, quốc gia.
Gần đây em có được một cô nhờ dạy kèm con cô.
Dạy lớp 11 thôi, nhưng em nó là con gái, mà xinh lắm :LoveStruc: nên có nhiều ong vo ve, học hành chểnh mảng quá.
Em đã khuyên nhủ nhiều cũng chả ăn thua, khổ cái là cô kia cũng chiều con, nên em có dặn dò kĩ lắm mà vẫn để nhóc đó đi chơi sau khi em dạy xong ( thường là 9h30 ). Em nghiêm nhưng nhóc con lúc làm bài cứ nghĩ đâu đâu ấy. Hiện tại là em thấy hơi bế tắc, vì dạy mà không thành công thì mang tiếng quá.
Không biết có chị nào đã qua trường hợp này vào gỡ rối cho em với. Khó nhằn quá.