Chuyện khá dài và phức tạp.


Gia đình em có quen một chị , chị ta có con với ng trong dòng họ nhưng họ nhà em k nhận , mẹ em rất thương đứa bé và chị ấy. Lúc gd nhà bố bé k nhận con dâu và cháu, thì chị kia có ý định cho đứa bé đi nhưng vì mẹ em thương nó quá nên đã nhận nuôi nó.


Khi nhận nuôi k có giấy tờ gì cả vì chị kia mất chứng minh thư và k có hộ khẩu nên k làm đc giấy tờ gì cả. Nói chung là số phận của chị ta rất phức tạp các mẹ ạ. Mẹ em đã lo làm cmt cho chị ta và cả hộ khẩu, lo cho chị ta cưới một ng khác, và chị ta sinh thêm một bé gái nữa, quay lại làm giấy khai sinh cho bé gái kia nhưng về phần thằng bé đầu con của chị ta bị mất giấy chứng sinh nên k thể nào làm đc giấy cho thằng bé và chắc chắn là k có hộ khẩu các mẹ ạ.


Sau một thời gian, gia đình trong dòng họ gây rất nhiều áp lực cho gd em. Mẹ em quyết định cho thằng bé đi nhưng rất yêu thương nó, nên đã rất buồn và nhớ nó. Gia đình nhận nuôi thằng bé đã tự mượn giấy chứng sinh để làm giấy khai sinh cho thằng bé, lấy tên khác và khai giảm tuổi thằng bé đó đi và làm hộ khẩu cho thằng bé vào gia đình đó. Mẹ em cũng an tâm vì nghĩ gd nhà ng ta tử tế , thực chất thì mẹ em là ng rất dễ tin người và thật thà....


Sau 4 năm, khi mẹ em đến gd đó gặp lại thằng bé vì vẫn nhớ và nghĩ về nó. Gia đình đó thật sự là phức tạp và k đc tốt nhưng có lẽ do lúc mọi chuyện rối tung lên , mẹ em đã k xem xét kỹ. sau khi mẹ em đến thăm cháu một thời gian thì cái gia đình ấy nhắn tin muốn trả thằng bé cho mẹ em nuôi vì điều kiện gia đình k có , những tin nhắn vẫn còn giữ các bác ạ.


mẹ em vẫn nhớ nó, như kiểu làm sao ấy, k dứt đc ấy. mẹ em đã đến nói chuyện và có ý định đón nó về. Khi mà gia đình đó muốn trả thằng bé thì họ có ra điều kiện là MẸ EM PHẢI TRẢ LẠI TIỀN MÀ HỌ ĐÃ ĐƯA CHO MẸ EM ĐỂ NHẬN NUÔI . Mẹ em có thể do suy nghĩ quá nhiều đã đi vay tiền và đón nó về.


Tối đó đi đón thằng bé có em và em gái và 1 bạn trai đi cùng, nói thật em cũng thấy mình ngu, cứ nghĩ mọi chuyện mẹ lo hết giấy tờ rồi. Cứ thế mẹ em nói chuyện bằng miệng với ng ta và đưa tiền, k viết giấy tờ gì cả và chỉ lấy giấy khai sinh , ng ta bảo chưa cắt ddc hộ khẩu nên k có giấy tờ gì cả.


Thì ngay tối đó ,, đi taxi đưa thằng bé về quê...


sau 1 thời gian, gd nhà kia nói rằng k cắt đc khẩu thì đón nó về, mẹ em k đồng ý và k đến gặp nhưng k hiểu kiểu gì mà cái gd kia lật mặt lên tận nhà em ( k hiểu nó mò mẫm kiều gì ) đòi đón thằng bé về. Em thật sự k hiểu ý định của bọn nó là gì các bác ạ, em còn trẻ nhưng em thấy nó khốn nạn quá và mình cũng ngu thật.


mẹ em nói chuyện là k trả lại nhưng sau đó gd đó kêu công an gọi điện đòi thằng bé...


Các bác nào có ý kiến hay hiểu biết về pháp luật giúp em được k? mẹ em thực sự k muốn trả thằng bé vào một cái gia đình như vậy.