Ghét cán bộ ở UBND Phường quá! Ai đã từng bực mình về thủ tục hành chính vào chia sẻ nhé
Em đi làm đăng ký kết hôn ở phương Thanh Xuân Bắc. Vợ chồng em lấy nhau đã lâu, có 2 con rồi. Trước đây đã đi đăng ký nhưng không được vì cả 2 vc em đều là dân ở tỉnh khác, về HN học rồi ở lại làm việc. Hồi đó cán bộ phường đòi phải có xác nhận tình trạng hôn nhân liên tục từ năm đủ 18 tuổi đến nay. Mà chồng em thì làm ngoài, hộ khẩu đã cắt khỏi quê từ khi đi học đại học, rồi mãi gần đây mới nhập về quê nên bị hụt một đoạn ở giữa chả ai xác nhận cho, thế là chịu.
Gần đây em thấy có quy định mới (THÔNG TƯ SỐ 01/2008/TT-BTP về quản lý hộ tịch) cho phép đăng ký, chỉ cần tự cam kết là chưa kết hôn bao giờ. Vợ chồng em hí hửng đi đăng ký. Tưởng rằng đơn giản thế là xong. Nào ngờ cán bộ ở UB hành cho vợ chồng em đi lại năm lần bảy lượt. Lần thì bắt về lấy xác nhận của Tổ trưởng dân phố, lần sau đến bắt viết cam đoan, lần sau lại bảo cam đoan chưa được, bắt viết lại, lần sau nữa lại bảo sao trong sổ hộ khẩu có tên con, về lấy khai sinh của con ra đây. Rồi chồng em về quê lấy xác nhận tình trạng độc thân, mang lên phường em, cán bộ bảo xác nhận thế này chưa được, về xác nhận lại... Trời ơi, mang về quê xác nhận lần nữa, người ta mắng cho à....
Tóm lại là hành cho đến khi em phải lòi ra 500K thì mới bảo tạm ổn, nhận đủ hồ sơ. Tưởng thế là xong, hôm nay cán phường lại gọi điện bảo chồng em đến làm cam kết ở phường em. Ôi trời ơi, chồng em đã làm cam kết ở quê rồi, xã đã cấp cho cái xác nhận độc thân, bây giờ lại đến phường em cam kết, sao mà cam kết lắm thế. Mà Phường em có quản lý hộ khẩu chồng em đâu mà bắt cam kết cơ chứ.
Mỗi lần đi gặp cán bộ Phường về, em tức phát điên như bị bò đá. Nói thật là em chỉ muốn chửi vào mặt các vị ấy. Không biết mẹ nào đã bị Phường hành chưa, vào đây trút giận đi ạ.