hay vào chuyên mục tâm sự, lúc hơn 11:00 PM ngày hôm qua, bạn còn nói chuyện với mình và hẹn ngày hôm nay tham gia lễ giáng sinh muộn và đón chào năm mới cùng gia đình ĐHBC chúng mình.
Lúc 13h52 ngày hôm nay (27/12/2009) mình có nhận được tinh nhắn từ máy của thành viên này với nội dung như sau: " Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: con, em trai chúng tôi là Đỗ Mạnh Tuấn đã từ trần hồi 9h sáng ngày 27 tháng 12 năm 2009 do tai nạn giao thông. Lễ tang được tổ chức tại quê nhà. Gia đình kính báo":Sad:
Mình đã gọi lại nhiều lần vào máy của bạn Tuấn, đổ chuông nhiều nhưng không ai nghe máy cả:Sad:
Mình nghĩ rất nhiều về việc này, mình đưa thông tin lên đây, bạn nào còn biết thêm thông tin của bạn Tuấn có thể vui lòng cm lên đây hoặc PM cho mình hoặc gọi cho mình theo số : 01645584107:Rose:
Chào em gái............Bây giờ thế này nhé..............Em hãy thật bình tĩnh rồi lấy fone của em nhá máy sang máy của anh rồi anh gọi lại cho em, anh và...
Bi giờ phải chờ thông tin đc trả lời từ trường ĐHTL đã rùi sau đó mới tính tiếp............:Sad::Sad::Sad: Hiện giờ đang có một anh bạn của hn_2002 trực chiến...
Bi giờ phải chờ thông tin đc trả lời từ trường ĐHTL đã rùi sau đó mới tính tiếp............:Sad::Sad::Sad: Hiện giờ đang có một anh bạn của hn_2002 trực chiến...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 12
12/02/1987
Tất cả những gì mình biết về cậu ấy, chỉ là như thế :Sad::Sad:
hồi phụ huynh mình mất, phải cử người canh điện thoại để túc trực nghe 24h và trước đó phải lục hết những số...