Em chào các mẹ,


Tình hình là em tức đến mức không chịu nổi nữa rồi, mà cứ cằn nhằn và sỉ vả thì người nghe cũng thiệt thân, nên lên đây tâm sự, sẵn hỏi xem có mẹ nào cho em ý kiến luôn hay không.


Chuyện là trời hè nóng bức nên hay đi bơi, mà mấy tuần liên tiếp mất 3 bộ đồ bơi. Mất lần 1, lần 2 em không nói, đằng này mất 3 lần, em nói thật là em muốn chửi thề. Xót tiền là 1 chuyện, mà ức nỗi là mặc 1 lần là mất. Mà không chỉ có đồ bơi, sáng nay em đi làm, trưa về nhà con bạn bảo là thấy sào đồ ngã, em hơi hoảng, kiểm lại thấy mất cả cái váy ngủ và 1 vài bộ đồ lót.


Ông chủ khu trọ hôm trước bắt được thằng biến thái nhảy vô trộm đồ trong khu. 2 tuần sau ngày ổng bắt thì không mất nữa, mà giờ lại hoành hành rồi. Em ức chế lắm, mà đi suốt ngày, chẳng nhẽ cứ bỏ đồ trong nhà hoài cũng không được.


Các mẹ cho em ý kiến với. Em tức quá muốn dọn đi luôn, mà nghĩ lại nếu dọn đi rồi gặp thế nữa thì... Haiz.