Sinh ra trong gia đình có 4 chị em gái, Ba đi lấy Dì, mẹ một mình tần tảo nuôi 4 mụn con. :(
Cuộc sống hồi đầu cũng bình thường, nhưng sau này lớn lên thì buồn lắm. Buồn vì mình là nguyên nhân cho lão kia có bồ. Sinh ra là út, mà còn là giới tính nữ nữa, khổ thấy tổ quốc luôn. Chuyện là, Ba mình con trai một, cần có con trai nối dõi Tông Đường, ấy vậy mà lấy mẹ mình lại sinh ra toàn con gái, lúc sinh đứa thứ 3 là con gái ổng đã đổ đốn rồi. Đến ngày quyết làm phát chót mong mỏi, hi vọng đứa thứ 4 là Trai thì kết quả là Cô gái đang ngồi viết cái này đây ra đời. :-S:-S:-S. Hồi đó đầu 9x nên không có hiện đại như giờ, không siêu âm, chẩn đoán, Bầu là sinh thôi nên mình mới được thấy mặt trời đó. Kể cũng may mắn, cơ mà từ ngày 05/03/1992 đến giờ chưa thấy may nào khác nữa.
Ba mẹ bắt đầu lục đục, cãi cọ, đập đồ đạc,chia tài sản, Li dị..Ba chả lấy gì hết, để lại cho mẹ một gia tài gồm 4 đứa con gái nheo nhóc và 40triệu Ngân hàng.(tương đương với 400tr hiện tại củng nên) :((ỉ:((
Ba theo cô gái trẻ đệp, giờ lưu lạc đâu cũng không quan tâm nữa, mẹ năm đó 33 tuổi, còn trẻ đẹp cũng nhiều ông nhòm ngó mà mẹ quyết ở vậy nuôi con, dân làng cũng nhiều lời lẽ lắm (nghe kể lại thui). Vậy rồi cuộc sống của 4 mẹ con bước sang trang mới.
kể về mình, vì là ÚT nên mẹ cho gửi về Tp Vinh(Nghệ An) học, có Dì của mình ngoài đó. Nói là ở nhà người thân cơ mà khổ lắm, năm đó mình 5tuoi, ko nhớ rõ chi tiết nhưng mình vẫn biết Dượng bắt mình làm nhiều việc nhà lắm, con cái gia đình Dì thì lớn hết rồi, mình sáng dậy sớm qét nhà, rửa ly, qét sân, cho gà ăn rồi mới đc đi học. lớp 2 là mình tự đi xe đạp 5km đến trường rồi, ở Tp nhưng ko được sung sướng như bạn bè, lại hay bị đánh đòn nữa, nói chung lúc nào cũng mong đến Hè để về quê ngoại ở Hà Tĩnh chơi thôi. ở đến năm lớp 3 -chị Cả ra đón mình vào lại Daklak, tại thấy mình xa mẹ lại không được chiều chuộng nên dù gia đình còn cực nhưng vẫn đưa vô. Vì mình lam lũ từ nhỏ nên mình cũng thích nghi nhanh lắm, nhà mình trồng cà phê nên mình vẫn phụ mẹ những công việc nhà. Cứ lớn dần lên, rồi đến tuổi dậy thì, mình hết mi nhon, trở nên mập mạp, mình tự ti kinh khủng, đi đâu cũng bị chửi là béo. Mình viết 3 cuốn nhật ký chỉ để than thở về vấn đề cân nặng thôi đấy, mấy bạn nam hay gọi mình là Heo, đủ tên biệt danh luôn..:o):o):o):o):o)
Rồi mình lên học cấp 3, nhà mình xa trường nên phải ở trọ,lại xa nhà, lại tự lập, tự nấu ăn, giặt đồ, tự học. Mình cũng quyết tâm vượt nghèo lắm, chăm học nên năm nào cũng đạt học sinh Tiên tiến, học khá nên cũng đi thi HSG văn, mà không có giải :((:((, 3 năm trôi qua đến ngày thì ĐH,Mình ko giỏi khối A nhưng hồi đó nghĩ thi khối A ra xin việc dễ nên lao đầu vô Thi Kế Toán ĐH Sài Gòn, được 14,5đ, năm 2010 lấy 16,5đ, mình rớt. :'( Mình ko thi lại, học cao đẳng luôn. Ngày xuống đi thi tự đi, ngày nhập học tự đi, nói ko phải khen cơ mà mình là cô gái độc lập lắm, chỉ hay khóc nhè thôi :D. Cuộc sống của Hoa lại sang trang mới rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tết 2012, năm nay gia đình mất mùa nên ăn tết nhỏ lắm, tuy nhiên vẫn quây quần. Mấy mẹ con tự gói bánh chưng, bao năm qua...
Nói đến việc từ Daklak xuống SG. Ngày đi thi, bạn bè ai cũng có người thân đưa đi hết, mình thì 1 mình, lên xe bu vô...