em và EX đã từng yêu nhau 1 thời gian ko dài lắm, tuy ko sâu sắc, nhưng cũng để lại nhiều kỉ niệm đẹp và ấn tượng tốt về nhau. Mãi chẳng liên lạc gì cho đến hôm nay, EX gọi điện cho em, sau 1 hồi hỏi han vòng vo, EX hỏi em cho mượn ít tiền!!! Em hơi shock, vì em ko nghĩ EX lại hỏi vay em.


Mà có nhiều gì đâu, chỉ có vài triệu. Thà rằng EX hỏi vay để làm gì to tát thật nhiều tiền em lại còn đỡ shock hơn ý.


Ko biết vợ EX thế nào mà ko dành dụm được cho chồng tiền để chồng đi hỏi vay của ng yêu cũ thế.


Em chẳng tiếc của đâu, nhưng khi ng đàn ông phải nói khó đi vay $ của phụ nữ em đã thấy thương hại rồi, huống chi lại là bạn gái cũ.


Em cũng nói thẳng với EX là :" Tuy em lấy chồng, nhưng ko có dành dụm vốn riêng, mà tất cả của vợ của chồng chung nhau, và công khai hết. Thế nên em sẽ đưa tiền cho anh vay, nhưng không phải em cho vay, mà vợ chồng em cho anh vay nhé!"


EX cũng gật luôn.


Em ko biết em suy nghĩ thế có đáng không? Nhưng em thấy nó cứ làm sao ý....