Chào mọi người, mình theo dõi web này đã lâu mà hôm nay mình mới lập nick vì có 1 chuyện mình đang cần nhờ mọi người tư vấn ạ.


Mình năm nay 32 tuổi rồi (mình sinh 84), đã đổ vỡ hôn nhân một lần và hiện nay đang một mình nuôi cậu con trai 8 tuổi ( trộm vúa được cái cháu ngoan và thông minh ạ). Cuộc đời mình thật sự rất gian truân, cách đây 6 năm về trước mình đã từng làm trong bệnh viện (mình học trung cấp Y ra trường ạ) và sau làm cán bộ phòng đào tạo của một trường trung cấp y tại tỉnh nhà ( mình sinh ra và lớn lên ở trên 1 tỉnh miền núi phía Tây Bắc ạ), sau đó mình thấy không đam mê và không hợp với công việc hành chính đó, mình đã quyết định bỏ nghề, cộng thêm gđ trục trặc và 2 vợ chồng quyết định ly hôn nên mình đã khăn gói xuống Hà Nội tìm kiếm 1 cơ hội mới. Sau khi xuống HN rồi mình đã đi xin việc khắp nơi và may mắn được nhận vào làm sale ở một công ty mỹ phẩm tóc ạ, chuyện sẽ không có gì nếu anh tpkd ở đays thích mình ( vì mặc dù mình đã sinh con nhưng biết giữ dáng và khuôn mặt cũng ưa nhìn nên khá trẻ so với tuổi và không ai biết mình đã có con nếu mình không nói), mình đã từ chối thẳng thừng vì mình không thích anh ý và điều quan trọng là anh ý cũng đã có gia đình, sau khi bị mình từ chối, anh ấy tìm mọi cách dìm mình và sau đó mình đã quyết định nghỉ việc ở đó. Lại thất nghiệp và lại phải lóc cóc đi nộp hồ sơ.... Sau 2 tuần mình cũng xin đc việc ưng ý và từ đó đến lúc mình tự lập công ty thì có đổi chỗ làm việc 1 lần nữa.


.............đây là giai đoạn mình lập công ty riêng và kinh doanh ạ, cũng vì mình không có chuyên môn, chỉ đơn giản là thích kinh doanh và 1 sai lầm lơns nữa là mình kd vêg sản phẩm mình không hiểu biét gì về nó cả ( mình kd về thiết bị điện và vật tư cho nhà máy ạ).


......


Chuyện sẽ k có gì nếu mình kd sản phẩm mình có chuyên môn, có vốn và có người tin tưởng để cũng chiến đấu... Sau 1 năm công ty mình bung bét hết, nợ tiền chồng chất ( chủ yếu là tiền vay trả lương nhân viên và duy trì công ty).....


Đến thời điểm bây giờ thì mình có bán onlie trên mạng thêm về giầy và mp để có tiền chi trả hàng ngày ( vì nhà mình vẫn p đi thuê và tiền học phí con cái mình học nữa, nuôi con một mình khổ lắm các bạn ạ, nếu các bạn không có thu nhập cao thì nhất quyết k được đòi làm single mum nha).