Em vừa tốt nghiệp đại học ở HN, dự định tháng 9 tới sẽ xách balo vào SG - miền đất vừa xa xôi vừa xa lạ để lập nghiệp.


Từ khi còn đi học, em chưa bao h có ý định sẽ vào SG nhưng thời gian gần đây, khi sắp phải quyết định hướng đi cho tương lai, em lại cảm thấy mình ko hợp vs HN và thực sự muốn đi xa thật xa. Tất cả những gì em biết về SG chỉ là qua phim ảnh, người thân ở trong đấy kể lại thôi ạ :P Chỉ có thế nhưng thực sự em rất có cảm tình với mảnh đất xa lạ ấy :)


Bây h em rất lo lắng các anh các chị ạ, có 1 số điều em vẫn thắc mắc, anh chị có thời gian có thể giải đáp giúp em với:


1/ Thời tiết trong Nam ntn ạ? em thường bị dị ứng thời tiết, nóng quá hay lạnh quá đều k chịu đc hic hic


2/ Con người ở miền Nam ntn ạ? có xảy ra những trường hợp kì thị người tỉnh lẻ như dân Bắc ko ạ??


3/ Em xác định vào Nam là sẽ định cư trong đấy lun, nên muốn hỏi các anh chị về vđ nhà cửa ạ. Thuê phòng trong đấy có đắt không và nếu muốn mua chung cư tầm 50-60m2 thì cần phải có bi nhiu xiền ạ?.


Các anh chị giúp em nhé!! thxx mọi ng nhìu nhìu ^^