Lời đâu tiên kính chúc WTT mãi mãi phát triển làm cầu nối và là bầu tâm sự cho mọi người
Chúc toàn thể anh, chị em, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
Sau đây, tôi (BOY) có việc nhờ WTT tư vấn cho tôi chuyện này:
- Chuyện là thế này, năm nay tôi 29 cái xuân xanh, vợ tôi 26 cái xuân xanh.
Chúng tôi iu nhau và tự nguyện lấy nhau được 3 năm rồi.......
Sản phảm là 1 bé trai được 1, 5 tuổi
Qua năm tháng ở với nhau, chúng tôi đã có quá nhiều mâu thuẩn phát sinh (Theo tôi nhận thấy: vợ tôi là người không bao giừ, quan tâm đến người khác, chỉ biết bản thân mình.....) Còn tôi là người nhớ lâu, và hơi "gia trưởng"
Vì vậy!
Chúng tôi: đã quyêt định sống ly thân
.............Tôi 1 thằng đàn ông đã không chịu đựng được sự cô đơn và buồn tẻ, tôi đã đến với 1 cô gái và chúng tôi rất hiểu nhau, phải nói là tôi thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên người bạn mới.
Còn vợ cũ tôi, sau gần 1 năm sống ly thân, tôi không liên lạc nhiều và không biết là có bồ nhí (bạn trai mới) hay không?
Nhưng hiện tại, cô ấy hứa là sửa chữa tất cả những lỗi lầm đã gây ra trước đây, và muốn quay về với tôi. nhưng thực tế tôi không biết làm thế nào.....
giá như những đóng góp ý kiến của tôi trước đây, cô ấy nghe ra và chỉnh sửa thì đã không xảy ra chuyện như bây giừ!
WTT ơi? nếu tôi quay về với vợ cũ và con, thì tôi lại phụ tình người yêu mới
Còn nếu tôi mà ở với người iu mới, tôi sẽ rất HP, rồi chúng tôi sẽ lại có con...........
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giống mình nè: lúc yêu...