3 ngày nay em như sống trong địa ngục, em sống trong sự lo sợ , hoảng loạn, vì em đã vô tình vượt rào với bạn trai. tuy 2 đứa quen được 2 bên gd chấp nhận nhưng vì còn chưa có công với ổn định nên chưa thể cưới, dặn dò phải giữ gìn cho nhau. em sợ nếu lỡ mang thai, cha mẹ em biết được sẽ như thế nào? họ sẽ giết em mất, em thử thai 3 lần rồi ,3 ngày liên tục vẫn 1 vạch. tuy thê em sợ vì em thử trong khoảng thời gian 7-10 ngày như yêu cầu của que là còn quá sớm. bạn trai em an ủi em rất nhiều, em cảm nhận được tình yêu từ anh ấy. nhưng lỡ mang thai, gd anh ấy cũng sẽ rất giận, nếu lở mang thai , chẳng lẽ phải phá bỏ nó sao,? dù gì em và a ấy yêu nhau thật và là con ruột của mình..còn giữ thai lại thì liệu 2 gd có chấp nhận ko. em và a ấy chưa có việc làm thì sao mà nuôi con. em đau lòng quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ai vô tâm ? Có lòng mới trả lời vài...
phá thai sẽ bị nghiệp thất đức.
có chơi...