Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay, lần này cũng là lần đầu tiên em gửi bài trên diễn đàn, mong được anh chị ủng hộ và giúp đỡ.


Chuyện là thế này, từ rất lâu rồi em biết em là đứa trầm tính nhưng càng ngày em càng cảm thấy trống rỗng và cô đơn vì điều này. Vốn trong nội tâm, em là người sống tình cảm và yếu đuối nhưng khi ra ngoài xã hội, tiếp xúc với người khác thì em lại lạnh lùng và không hề biết biểu lộ cảm xúc.


Từ nhỏ đến lớn, em sống trong sự bao bọc của gđ, đi một bước đến trường cũng là cha mẹ đưa đón, ngoài 4 bức tường nhà ra chẳng biết đến thế giới xung quanh là thế nào. Tiểu học, trung học rồi 3 năm cấp 3 đã đành nhưng lên đh, gặp nhiều loại người, nhiều vùng miền khác nhau, việc em trầm tính( lớp e hầu hết là từ tỉnh ngoài, e lại là con gái HN) dường như làm cho bạn bè trong lớp nghĩ em kiêu ngạo và trong lớp, em chẳng có lấy 1 người để gọi là bạn.


Em thật sự rất chán nản nhưng chẳng biết làm sao để nói lên suy nghĩ, thể hiện cảm xúc của mình cả. Xin các anh chị hãy cho em lời khuyên với ạ! E xin cảm ơn rất nhiều!