Giờ lòng em đang rói như tơ vò các chị ạ. Em đang không biết mình nên hành động theo tiếng gọi của con tim hay lý trí nữa !
Em là 1 cô gái được mọi người nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định , có học thức, khéo léo . Và với bố mẹ e thì e là niềm tự hào lớn của họ.
Em và a ấy quen nhau ở 1 câu lạc bộ , tính cách và quan điểm sống của 2 đứa khá giống nhau, e đã tới thăm bố mẹ a ấy thì thấy gia đình a ấy cũng là 1 gia đình gia giáo, trí thức và mọi ng trong gia đình a ấy cũng rất quý mến vì tài nấu nướng của e.
thế nhưng yêu nhau đc 1 tháng thì a ấy nói thật với e rằng a đã từng ly dị vợ vì chị ấy là ng vì công việc mà bỏ bê gia đình, chồng con . a có 1 be và giờ bé ở với bà ngoại . E thực sự sốc khi nghe như vậy vì tình cảm e dành cho a ấy quá nhiều , a là ng đàng hoàng sống có trách nhiệm e và a ấy chưa bao giờ đi quá giới hạn cho phép , khi e ốm thì a ấy mua thuốc mang tới cơ quan cho e, khi e nghỉ ở nhà thì a ấy mua cháo mang tới và chăm sóc e. Rồi hàng ngày a ấy tới cơ quan đón e đi làm về. E thực sự thấy hạnh phúc và an toàn khi ở bên a ấy.
Bây giờ e ko biết mình pahir làm gì nữa, bố mẹ e chắc chắn sẽ ko đồng ý cho e lấy 1 ng đã có vợ, e ko biết phaior làm sao đây
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1