E đang rất bối dối các chị ,các mẹ hãy cho e lời khuyên với :


E đã từng yêu 4năm và thời gian cuối cùng của thời học cđ e đã ở với họ như vc và đã có bầu .Vì đó là thời gian e ôn tốt nghiệp và cả 2 còn chưa lo đc cho chính banr thân thì làm sao mà có thể lo cho nuôi con ,lên e bắt buộc pải bỏ e bé .đau đớn thay khi học xong e vê quê làm thì ng iu e phản bội e .Đi ăn nằm với ng con gái khác .e đau đớn tột cùng lên đã qd đi học tiếp lên DH .Và họ cũng đi học liên thông cùng lên trên nay do đã từng ở với nhau như vc .họ lại đến bên e dù e bt đó không phải là t.y .Nhưng e vẫn ở bên họ động viên chăm sóc họ như ng chồng của m?có lẽ e đã yêu họ hơn tất cả những gi họ đối xử với e .và rui e lại có bầu .họ muốn e phá bỏ .con e không hề muốn và không đòi hỏi j ở a ?ngoài vc đừng băt e phas bỏ đứa con này dù e bt e đe sẽ khổ cho gd .e đang rất bối dối ,e đã ts với chị gái e chi ấy không cho e để lại .vì tương lai cuả e ....?bây giờ e phải làm sao ?trong thâm tâm e không muốn mang thêm tội ác nữa .Lần trước phá bỏ e đã đau khổ tới tận bg ma vẫn chưa hết cảm giác tội nỗi ?em mong nhận được sự góp ý chân thành của mọi người .Em cảm ơn !