Em năm nay 22t , hiện e đang có bầu 3 tháng rưỡi . Lúc trước vào khoảng thời gian em 16 đến 19t do hoàn cảnh gia đình phức tạp , e đã mấy lần tự tử hụt , lúc đó e chán sống lắm cuộc sống như là địa ngục với e vậy . Em biết tâm sự và chia sẽ với ai nên lúc ấy e rất hay hành hạ mình . Lúc thì khóc lúc thì điên lên làm những chuyện bậy bạ hành hạ bản thân mình . Nhưng sau đó em có gặp và yêu một người ( là cha của con em bây giờ ) nên dần dần e thay đổi nguôi ngoai mọi chuyện trong quá khứ . E cũng tự lập đi làm xa nên cũng k còn ảnh hưởng từ gia đình . Nhưng đến hiện tại em lại bắt đầu khóc đêm , cào cấu tay chân . chỉ muốn bỏ đi .... nghĩ lung tung . Nhưng nghĩ tới con e e chỉ biết chảy nước mắt . K biết là tại em nghĩ nhiều quá k ? Chứ đêm nằm cạnh e khóc , anh ấy cũng chả biết gì .... e cũng chẳng nói ra . Có vẻ như anh k quan tâm đến cảm xúc e như trước . E mệt mỏi lắm, e chỉ sợ là do e quá suy nghĩ mới như vậy k ? Nhưng e k biết làm sao để giảm bớt tình trạng này, e hay bị đau đầu ... đau đến mức e muốn phát điên lên cộng thêm e bị ngén nữa .... Nên tâm trạng cứ ngùn ngụt lên hoặc đi xuống thảm hại . E k biết làm sao để giảm bớt tâm trạng này . E chỉ sợ có lúc e k kiềm chế cảm xúc được rồi k kiểm soát được hành động của bản thân .
Hiện tại chúng em sắp làm đám cưới , k ai phản đối nhưng bố e thì tự nhiên lại k cho chúng em làm đám cưới , mẹ em rất bực và buồn nên hay điện nói với em .E nghe lại càng thêm đau đầu , em giờ chẳng muốn nghĩ đến bố em nữa vì thật ra bố e chưa bao giờ là 1 ng chồng và ng cha tốt . E k muốn nói nhiều về ông vì tuổi thơ em lấm lem hết cũng vì ông mà ra .
Mong mọi người tư vấn cho em làm sao em giảm bớt được suy nghĩ chứ em thấy tâm trạng em tồi tệ lắm rồi , như lúc e 16 đến 19t vậy .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1