Hic, số em cuối năm đen quá cả nhà ơi.


Mới kiếm được chỗ làm thêm buổi tối vì ban ngày đi học tiếng. Boss kiếm được 2 đứa việt nam làm cùng nhau tưởng là người cùng làng dễ bảo nhau, em cũng tưởng vậy vì em cũng toàn làm cả với VN, cả với tây đều ngon lành cả. Cũng là lỗi của em, con này mới vào làm nó làm chậm nên em nhắc nó làm nhanh hơn để về. Em cũng rất tử tế với nó. Nhưng em ko nghĩ nó là đứa thù dai để bụng. Đỉnh điểm là 1 vụ em với nó cãi nhau to, sau đó nó bảo ko làm với em nữa mặc dù em đã nói sorry và bảo thôi 2 chị em cứ làm tiếp với nhau đi, coi đó là ngày đầu quen biết và hiểu nhau, còn sau đó việc ai ngưới ấy làm, nó làm chậm kệ nó em làm xong em về nhưng nó không chịu. Sau khi em xin lỗi nó rồi, nó còn nhắn tin xỉa xói em nhưng em vẫn ko nói gì nó nữa. Sau khi boss dàn hòa bọn em ok tiếp tục làm cùng vì em cũng ko muốn làm 1 mình vì sẽ phải về nhà muộn. Ngày đâu tiên làm cùng sau hôm đó em phải làm nhiều việc nặng hơn nó, mà kệ mẹ em, đã nói việc ai người đó làm thì đừng đụng đến nhau nữa. TSB, số em nó vớ phải con thù dai, lúc gần xong việc nó mang tờ giấy ra, ghi mọi việc bọn em làm hôm nay và nói em làm chậm, trong khi nếu em làm việc của nó thì em còn làm nhanh hơn. Nên em bảo uh để mai chị làm việc em làm hôm nay, em làm việc của chị thì em biết. Nó nói em lúc nào cũng mồm năm miệng mười trong khi em đã ko thèm nói gì với nó nữa. Tổ sư, em biết thế ngay từ đầu em kệ cha nó, cứ chia ra việc từ đầu có hơn ko, em dek thèm nhắc nó có hơn ko, cho nó về muộn cho chết cha nó đi, giờ em trót dây vào C Ư T rồi. Boss thì ko cho làm riêng, nhất định phải làm chung để về sớm, mà em đang viết cái thư đề nghị boss cho làm riêng, em về muộn cũng đc còn hơn mỗi ngày em đi làm nhìn mặt con đó. Em làm việc khá lâu, làm với đủ thể loại người, nhưng cái thể loại này em ko biết phải đối xử với nó thế nào. Em đã nhẹ nhàng, ngọt nhạt với nó, xin lỗi nó rồi mà giờ nó bám em như dog thế kia sao em sống được trời :((


Đêm hôm bức xúc quá, éo chịu được. Em cứ phân vân ko nên có đề xuất với boss làm riêng ko. Em viết mà chưa gửi. Boss thì cực nice, em ko muốn làm khó boss vì boss đã tuyển 2 đứa thì ko muốn thải đứa nào, mà việc thì em đang cần nên em ko thể bỏ việc đc :(( Boss thì vẫn bảo 1 là làm chung, 2 là tự nghỉ việc :(( Phải làm sao đây trời.