Hiện tại em đang ở cùng bạn đại học. Chúng em đã đi làm. Giữa bọn em thì không có vấn đề gì. Chỉ có điều là người yêu của bạn cũng là bạn học đại học với em, ngày nào cũng đến chơi và ra về rất muộn. Em đã nói với bạn rất nhiều rằng có thể đến chơi nhưng nên về sớm chút. Tầm 11h là về, vì chúng em phải nghỉ ngơi để còn đi làm nữa. Nhưng em nói với bạn, bạn nói với người yêu, em nói với ng yêu của bạn mà tình hình cũng không khá gì hơn. Em khẳng định là không phải vì mình cô đơn nên ghen ăn tức ở. Chỉ là phép lịch sự của 1 người. Lớn rồi, làm cái gì cũng nên nghĩ cho người khác. Trước đây thì bạn đến em cũng thấy bình thường, hay vui cười. Nhưng các chị thử nghĩ xem, nếu ngày nào họ cũg đến từ 6h chiều và ra về lúc hơn 12h đêm thì các chị thấy sao? Giúp em với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thuê phòng khác là hợp lý.