Hôm nay đầu năm mình chúc tất cả mọi người năm mới sức khoẻ và vạn sự như ý ạ.
Em và chồng em quen nhau 6 năm qua 1 người bạn ngày xưa học chung với em, người đó là cháu của chồng em (ba chồng em và bà nội của cô ấy là chị em ruột). Chồng em ở Mỹ từng giấu em qua lại với người cháu đó em từng phát hiện khi quen anh khoảng 1 năm em đã đề nghị chia tay nhưng chồng em hứa sẽ chấm dứt và xin tha thứ. Giờ chồng em và em đã có con và đăng ký kết hôn, gần ngày em sinh chồng em có bay về VN với em, và nói với gia đình về việc đợi em sinh xong sẽ tổ chức đám cưới. Lúc về VN anh nói với người kia sẽ về vn cưới vợ, ko biết thế nào mà về đến VN chồng em toàn nói muốn quay về lại Mỹ và ko muốn cưới nữa, anh suốt ngày chạy qua ở bên nhà người cháu gái của anh và ba mẹ cô ta xúi để quay lại Mỹ với cô cháu đó. Chồng em thay đổi đáng sợ ko quan tâm gì hết đến mẹ con em, rồi bay về mỹ trước ngày em sinh 2 ngày không thèm gặp em luôn. Về mỹ cũng ko liên lạc nữa, nay con em đã 8 tháng em rất may mắn vì con em khoẻ mạnh, nhưng em rất buồn vì chồng em xưa rất hiền và thương em giờ dù ko thương em nhưng với con mà anh ta cũng ko nhìn nhận, trước đó chính chồng em cầu mong em mang thai... Mọi thứ đã qua nhưng ai cũng nói chồng em ăn dơ của cô cháu gái đó nên lú lẫn em nghĩ cũng lo do chồng em nữa, cô ta giờ ở lại được Mỹ tất cả là do ba mẹ chồng em đã giúp đỡ, do họ hàng ruột quá gần ba mẹ chồng em đã khuyên nên để chồng em lo cho gia đình chúng em nhưng ba mẹ cô ta nói " dù có xuống hoả ngục cũng cứ muốn chồng em hầu hạ cả đời" . Chồng em từng kể cô cháu gái từng năn nỉ chồng em 2 lần về sống cùng cô ta nhưng chồng em đã ko chịu vì em nói sống như vậy là loạn luân, nên chồng em mới quyết định chấm dứt. Mả không hiểu giờ cô ta làm gì mà chồng em ko cần gia đình và vợ con luôn, hô sơ bảo lãnh em chồng em cũng ko chịu làm nữa... Hãy cho em xin lời khuyên đi ah.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1