Tình hình là em mới chia tay bạn trai cũ hơn một tháng,sau đó em đã quen người mới. Anh ấy là do đồng nghiệp ở trường giới thiệu. Từ lúc quen nhau đến giờ khoảng gần nửa tháng, bọn e ms đi ăn đc có một lần, chủ yếu nt qua zalo. A ấy có ns lời yêu vs em qua zalo, nhưng e k tin lắm. Còn đồng nghiệp ở trường cũng như những ng quen anh ấy đều nói a ấy rất tốt, tử tế, đàng hoàng. Còn nữa, anh ấy năm nay đã 29 tuổi rồi, cần lấy vk lắm rồi. Nên e cũng sợ a ấy đến vs e quá vội vàng, tình cảm chưa chắc chắn. Hơn nữa, nghỉ lễ giỗ Tổ vừa rồi, anh ấy có đi chơi Đà Nẵng với cơ quan em. Đi chơi bằng xe ô tô, em với anh ấy ngồi cạng nhau. Mà xe chạy đêm nên mọi người đều ngủ rất say. Chả biết anh ấy làm sao tỉnh ngủ, cho nên đã hôn trộm em, rồi bắt đầu đưa tay chạm vào "những khu vực nhạy cảm". Em đã tránh nụ hôn của anh ấy, cũng k cho anh ấy tiến xa hơn bằng việc bỏ tay anh ấy ra.


Nhưng không biết có phải do hoocmon giới tính hay ko mà sau đó e hôn trả lại anh ý nhiệt tình, còn tận hưởng cảm giác khi bàn tay anh ấy di chuyển.