Chuyện là thế này ạ. Năm nay em vừa thi đỗ đại học nên lên HN ở nhà bác họ cùng với 2 anh chị con bác. Mọi người ai cũng bảo em may mắn vì ko phải lo chỗ ở, chỉ cần đóng thêm tiền điện, tiền nước, sinh hoạt,.... hàng tháng. Nhưng đến khi lên ở được 2 tháng từ lúc nhập học cho đến nay mới phát sinh ra nhiều vấn đề. Trước đây 2 chị em rất thân thiết, nhưng sống cùng nhau rồi lại hay xảy ra mâu thuẫn. Tính em gọn gàng sạch sẽ, cái gì cũng phải ngăn nắp gọn gàng, trong khi chị ấy thì lúc nào cũng để nhà cửa bừa bộn, sách vở vất lung tung, giày lấy của e đi xong bẩn ghê gớm nhưng cứ vứt đấy ko thèm giặt cho, quần áo cũng tự tay em giặt cho cả nhà, chị ấy ko bao giờ đả động gì cả. ngoài ra chuyện tiền bạc cũng rất đau đầu. Đồ dùng sinh hoạt trong nhà như chai nước mắm hay kem đánh răng,... hết rồi nhưng vẫn ỷ lại để em phải tự đi mua. Em biết phận mình đi ở nhờ nhà người ta nên ko dám thắc mắc gì, nhưng ai ngờ lại vớ phải người ko biết điều như vậy. Mỗi tháng bác e cũng lấy 1tr5 ngang với đi ở trọ chứ có sung sướng gì :( Bố mẹ e ở dưới quê thì hay gửi đồ ăn lên. Nhưng e ở trường cả ngày chỉ ăn ở nhà mỗi buổi sáng nên thức ăn cũng để cho nhà bác ăn hết. Chỉ tội bố mẹ chắt chiu từng tí để gửi lên cho e. Em nghĩ với tình trạng như vậy thà mình ra ngoài ở riêng còn tốt hơn và tiết kiệm hơn. Nhưng em ko biết phải nói sao cho bác e ko phật ý, lại nghĩ rằng do nhà bác đối xử ko tốt với e nên mới như vậy (bác thực ra rất tốt chỉ là hơi tính toán thôi). với lại e cũng ko muốn tình cảm chị em bị rạn nứt vì chuyện này. Em phải làm sao ạ??? mong mọi người tư vấn giúp em với.