Trước đây mình khá vô cảm, cho dù có quen bao nhiêu người cũng chẳng thể yêu lấy một ai, lúc đó mình còn nghĩ có phải là mình bị gì rồi không? nhưng cho đến hôm nay mình mới biết đó chính là khoảng thời gian bình yên của cuộc đời mình-khoảng thời gian trước khi gặp anh.


Khoảng thời gian yêu anh chưa lâu, tính đến nay chỉ vừa tròn 2 năm, nhưng thật sự tụi mình trải qua quá nhiều chuyện, quá nhiều chuyện quá sức chịu đựng của 1 cô gái 21 tuổi như mình.


Anh khá đào hoa, được khá nhiều người con gái tự nguyện theo đuổi, trong đó có 1 cô là bạn thân của anh, nhưng cuối cùng 2 người không đến với nhau, mình và anh cũng trải qua 6 tháng tìm hiểu rồi mới bắt đầu quen nhau, thật ra đó là 6 tháng đơn phương của mình:).


Mình là con gái nên có một số chuyện rất nhạy cảm, mình biết người bạn thân đó của anh thật sự ko thích mình, nhiều lần cô ta bày trò õng ẹo, đưa đẩy với anh rất khéo, mình biết đó cũng là cái bẫy muốn mình giận lên để anh và mình cãi nhau, mình biết vậy nhưng tính mình rất nóng, không kiềm chế được, không ít lần rơi vào bẫy cô ta khiến tụi mình chia tay. Nhưng sau đó đều là mình chủ động quay lại vì mình rất thương anh. Lần đó mình lỡ có thai, lúc đầu đã định cưới nhưng sau đó anh cầu xin mình bỏ vì tài chính lúc đó không thể lo cho con được, mình đau đến thắt lòng nhưng vẫn nghe lời anh, lúc đó còn thòi sinh viên chẳng đứa nào có tiền để đi phá, mình phải nói dối gia đình đóng tiền học tới 7 triệu mấy, mãi sau đó vô tình anh ngủ để máy mình chơi game mình mới đọc được tin nhắn của anh và cô ta, chính cô ta là người khuyên anh bắt mình bỏ con, mình như muốn rụng rời lúc ấy. Mình nhất quyết ép anh không được qua lại với cô ta, thì chính anh chọn không qua lại với mình nữa. Mình thật sự không hiểu hai mẹ con mình có gì không bằng cô ta? Chia tay được 5 tháng anh chủ động nói chuyện lại với mình và mình ngu dại đến mức tha thứ hết lỗi lầm của anh để quay lại. Đến bây giờ khi một lần nữa vô tình vào được facebook anh mình mới biết hai người đó không ít lần đi du lịch với nhau, ngủ cùng giường, dùng những lời lẽ khiếm nhã để nói chuyện với nhau. Mình đau đến chẳng khóc được nữa, Mình hết lòng tin rồi, thật sự như mất hết rồi. Con người đó không còn gì để mình luyến tiếc, mình hy sinh quá nhiều, nhưng lại chẳng đáng với một người như vậy.


Em muốn lấy lại những gì anh ta nợ em, lấy lại số tiền đó để tiếp tục học. Em chỉ mong có mẹ trẻ nào vừa có baby tầm 1 tháng có thể liên lạc với em để giúp em được không? hiện giờ em đang rất cần các mẹ giúp đỡ.