Dạo này chẳng hiểu sao nhiều chuyện buồn xảy ra quá đúng vào cái khoảng thời gian em và anh trục trặc nhiều chuyện như vậy, ch gia đình em ch riêng của a, chẳng nói đc với ai nữa, đành tự lảm nhảm vào đây. Vì em biết không có đứa bạn nào đủ kiên nhẫn để nghe chuyện của em và anh nữa r, ai cũng nói em bỏ anh đc rồi nhưng mà chẳng hiểu sao bao nhiêu lần rồi e k làm đc. E đã từng bảo anh là ng không dứt khoát để giờ đây e tự thấy mình như vậy. Mấy ngày hnay em nhớ anh nhiều lắm, mà anh nhất định k nói với em 1 câu nào sao. Từ trc đến giờ chưa lần nào giận nhau quá 3 ngày là mình k nói gì với nhau 1 câu nào cả, không phải là e quen cái kiểu để a chủ động nt trc như trc kia, có những lúc e vẫn chủ động làm hòa đấy thôi nhưng thời gian gần đây e có cảm giác mỗi lúc e gọi điện hay nt cho anh đều như đang làm phiền a vậy. trc đến h chưa bh a để e phải đợi tn hay nếu có việc bận a sẽ nói vs e, r m nt sau, nhưng gần đây có những tn e đợi a cả nửa tiếng đồng hồ, a rep lại như cho có. Hồi xưa kể cả khi vừa đi vs nhau xong về nhà lại gọi điện hơn tiếng đồng hồ vẫn k hết ch để nói mà h đây có 5p cx chỉ ậm ừ. Nói hồi xưa liệu có xa xôi quá không anh, khi mà mình mới xa nhau đc 1 tháng. Em biết trong thời gian này a mệt mỏi vì ch riêng, nhưng đâu phải là lỗi do e, a cũng tự nhận mình là thằng k ra gì trong ch đó, e có trách a 1 lời nào k, chuyện này quá khả năng giải quyết của e, k giúp đc a, e cx tự thấy mệt mỏi và vô dụng khi thấy a như vậy chỉ. Giá mà mình còn gần nhau như hồi đi học có lẽ e có thể bên anh đc lúc này chắc là tốt hơn là chỉ có thể động viên anh qua những con chữ hay câu nói nhưng dường như lại làm anh khó chịu, anh bảo e phải làm sao bh ???? e nhớ a nhiều lắm, k biết đến bh a sẽ liên lạc vs e đây, hay mình cứ xa trong im lặng thế này hả a ????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1